← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 3 tháng 3, 2021
1, 2, 3... * Giả sử chúng ta đều là những mảnh của cùng một mẹ Vũ Trụ nhất nguyên thì ít nhất các mảnh đó cũng có kích thước khác nhau và chỉ vậy cũng là có sự khác biệt, có tính nhị nguyên ở đó rồi. Cả tư duy nhất nguyên hay nhị nguyên đều có ích và cũng chỉ là hai hướng tư duy nhỏ bé trong vô vàn hướng tư duy, vô vàn kiểu nhận thức mà thôi. Ảo tưởng mình nắm được những khái niệm đủ khái quát tất cả chẳng qua là vì tư duy yếu ớt, nhỏ mọn chỉ đủ sức học vẹt, chạy quanh bàn tay tư duy của kẻ khác mà kẻ khác đó còn chưa chắc đúng. Nói tâm không phân biệt nhưng đi siêu thị vẫn chọn đồ, bữa ăn cũng phải khác nhau không lại ngán. Xây nhà thì chọn kiến trúc sư an toàn biết chia chẻ kỹ lưỡng từng hạng mục hay ra chợ lao động gọi bừa một ông thấy cái gì cũng được rồi, tất cả là một hết, không đúng không sai, sập nhà, chết người không sao, đều là vô thường? Nhị nguyên cần thiết là vậy, không có tính toán chính xác của nhị nguyên làm sao bay lên vũ trụ? Rồi muốn nhà đẹp, ton sur ton lại phải có thêm tư vấn của một ông có cái nhìn tổng thể, nhất nguyên. Não có 2 bán cầu thì đừng chỉ dùng một cái. Nói coi thế giới là nhất nguyên mới đúng thì đó chính là nhị nguyên khi chia chẻ đúng sai, nhất nhị. Mâu thuẫn và hời hợt rõ ràng nhưng ngu nên cứ ảo tưởng đắc đạo và bọn khác còn ngu hơn nên mới đi quỳ lạy trước bọn ngu. Ngày nay lảm nhảm những khái niệm tỏ vẻ cao siêu trong khi ngôn từ nhàm chán, không tinh tế, đang vô công rồi nghề hoặc làm ăn không chuẩn chỉ thì người ta khinh cho là đúng. Ví dụ kiến trúc sư giỏi người ta có quy trình, số liệu làm việc cụ thể rõ ràng, thẩm mỹ đã trau dồi tới mức tự nhiên, hơi đâu sa đà vào ba chuyện nhất nguyên, nhị nguyên cũ rích và dễ gây ngộ chữ. Bạn càng nghĩ mình tóm lược được thế giới thì càng dễ là tư duy bạn quá nhỏ bé để chỉ có thể nặn ra và chứa được loại thế giới vừa với nó. Luôn có những tư duy khủng hơn ta cả triệu lần và họ cũng chỉ nhận thức được một phần nhỏ bé của vũ trụ. Cho nên, thực chất, giác ngộ chỉ là ảo giác hay nói thiên vị chút cũng chỉ là đỡ dốt mà thôi. Khi đưa cho bạn một việc mới mà bạn chưa thạo ngay nghĩa là bạn còn ngu dốt, thế giới còn đầy mới mẻ. Bằng chứng đơn giản vậy thôi. Liệu có đáng tin đám sư sãi, thầy bà ra rả về vô ngã, vô thường trong khi phải ru rú trong một cái áo vàng hay cái chùa ăn chực quanh năm? Vô ngã gì mà dám háo danh, mất dạy xưng thầy, cô với cả xã hội dù người ta cho phép hay không. Rồi sư mà đeo kính gọng vàng là tự tố cáo mình là súc vật giả tạo, tham lam, lừa đảo. Quá dễ phân biệt bọn giả dối, bốc phét nếu bạn đã trưởng thành và không phải người như vậy.
Xem thêm tác phẩm khác →