← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 18 tháng 3, 2015
10 điều độc giả dạy cho Ad 1. Ai cũng có cái tôi của mình và nó là lớn nhất. Dù cái tôi đó không làm ra tác phẩm lớn để chuộc lỗi cho sự xấu xí khổng lồ của nó thì nó vẫn ở gần độc giả nhất, ngay bên trong họ. Tác phẩm lớn chỉ là cuốn sách, là các post bên ngoài. Vì vậy, không nên kỳ vọng độc giả trân trọng tác phẩm lớn hơn sự ngầm đố kỵ của bản thân họ với nó. Khi bạn làm ra tác phẩm lớn, ngoài sự đau khổ vì nó không được phổ biến làm xã hội đẹp nhanh hơn, bạn có thể "tự mình biết riêng mình" để không cần chờ tiếng nói của những kẻ xa lạ để biết mình là ai. 2. Từ việc bấm Like đến việc Share đến việc Share có caption trân trọng đến việc :"Donate đến việc trả tiền đều đặn cho tác phẩm hay luôn có những khoảng cách rất lớn của ý thức. Đó cũng là các level để phân loại giá trị độc giả. 3. Gu tiếp nhận tác phẩm đã rất khác. Càng ngày nó càng đến từ rung cảm hơn là trí tuệ. Nhưng rung cảm này không xuất phát từ trái tim. Nó xuất phát từ một phần trong não bộ, nơi tính bầy đàn được kích hoạt. Thẩm mỹ của đa phần độc giả, khán giả ngày càng là thẩm mỹ đám đông, dựa trên Likes, sự nổi tiếng, sự recomment của người khác. Đứng một mình trước tác phẩm hay, thẩm mỹ của độc giả bắt đầu gãi đầu gãi tai lúng túng. Vì đó là lúc mà bạn không đối diện nổi với chính thẩm mỹ cá nhân của mình, nó không soi sáng được cho bạn vì bạn toàn châm nhờ lửa của người khác. Bởi thẩm mỹ sau rốt vẫn là sự rèn luyện cá nhân. Hãy chỉ trân trọng những độc giả biết tu thân đó cho đỡ mất thời gian vào những kẻ không hiểu mình. (Bản không che ở chế độ Friends)
Xem thêm tác phẩm khác →