10 điều thú vị về sinh nhật
1. Giai điệu của "Happy Birthday" là do ai sáng tác?
Beethoven.
2. Ad muốn được tặng gì vào ngày sinh nhật?
Thay vì những lời chúc giả tạo, độc giả chuyển khoản mua thuê bao Add Friend để chiều chuộng con đường sáng tác và thu tiền lập dị của Ad.
3. Em sinh cung Xử Nữ, liệu em có thể xử một nữ sinh cung Thiên Bình?
Nếu câu trả lời là "Không!" em có tha cho con người ta không?
4. Ai đã nghĩ ra ngày sinh nhật?
Hai người.
Người thứ hai là người làm ra lịch, thống kê vòng tuần hoàn của thời gian theo mùa, mặt trăng, mặt trời... và gắn tuổi con người với những vòng tuần hoàn đó.
Có người nói đó là quy ước ngầm để sống thuận theo mặt trời, mặt trăng. Nhưng có khi người nguyên thuỷ chỉ gắn tuổi mình với những ngày đẹp, vui nhất trong năm, tình cờ gắn với sự tròn trịa của trời đất. Sinh nhật họ là sinh nhật của trời đất.
Lúc đó họ đâu đã có lịch hay biết đếm để nhớ chính xác sinh nhật mình. Họ nhớ mang máng theo mùa, theo bầu trời, thiên nhiên.
Người thứ nhất là người biết đếm đến 365.
5. Điều gì bạn nên nói với phụ nữ nhân ngày sinh nhật?
Em nghĩ anh tốt với em chỉ vì hôm nay là sinh nhật em sao?
6. FA làm gì trong ngày sinh nhật?
Ngồi ngược sáng trong tiếng muỗi vo ve, tấm thân cô quạnh rình từng lời chúc để bấm like.
Hoặc chỉ để tâm đến việc cần giải quyết cuối cùng trong ngày đó trong tiếng cụng ly chát chúa.