← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 5 tháng 11, 2014
10 tiêu chí chọn vợ: 1. Chuyển giới không sao nhưng không được vay nợ để làm đẹp. Vay nợ không sao, làm đẹp không sao nhưng vay nợ để làm đẹp dễ dẫn đến phải thế chấp nhiều thứ để trả nợ bao gồm cả hạ tầng vừa nâng cấp. 2. Giọng khàn không sao nhưng nếu nghe phô và láo với đàn ông như Trang Khàn thì ít nhất cũng phải mạnh mẽ hơn nhiều đàn ông như cô ấy. 3. Nghiện sến, nông cạn không sao, mê Nguyễn Phong Việt, Thái Bá Tân không sao. Nhưng không được bắt chước 2 người chuyên ăn cắp bản quyền của súp gà, ảnh trên mạng và danh nhân thế giới này. Nhạt cũng có quyền viết nhưng phải biết ghi nguồn cái không phải của mình, không được bán tài sản đi chôm khắp nơi. 4. Không vứt rác bừa bãi. 5. Dở hơi, hoang tưởng cũng được nhưng không được độc ác, mong người khác chết, trừ phi người đó là... các bác lãnh đạo. 6. Bướng, bảo thủ không sao nhưng có sao thì cũng không thể thắng được gái bướng, bảo thủ. Thôi, không quan tâm, ngoan cho yên thân. 7. Tại sao phải lấy vợ nhỉ. Càng đặt ra nhiều tiêu chí càng thấy mình có giá. Thôi ở vậy comment chê bai hết nhỏ này đến nhỏ kia cho Kenny Trương Tấn Sang. 8. Bừa bộn, không biết nấu nướng, ghét mẹ chồng không sao nhưng đừng buôn với người khác về mẹ chồng bừa bộn, không biết nấu nướng, ghét mình. Phải có kỹ năng sư phạm. Dạy mẹ từ thuở bơ vơ mới về. Phàm là người mẹ Việt Nam khó ai tránh được tư tưởng phong kiến bị đàn ông cài đặt do không phát minh, phổ biến được bộ mã nguồn tư tưởng của mình. Phải biết thông cảm với hạn chế thời đại. Mẹ chồng hỏng đến đâu ta sửa đến đấy. 9. Thích nhiều giai, gái cũng được nhưng... ... Bản không che ở chế độ Friends trên Wall thu tiền của Ad.
Xem thêm tác phẩm khác →