← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 28 tháng 9, 2017
2 năm qua * 2 năm vừa rồi bị cớm giao thông chào hỏi không dưới 50 lần, trung bình mỗi tháng 2 lần tay bắt mặt hờn. Lí do cũng chỉ gói gọn ở quên bật đèn, bật nhầm đèn sương mù, vượt đèn vàng, đi sai làn vì bẫy khó chuyển làn, dừng đỗ sai chỗ. Có đến 40 lần cớm "không làm gì" dù ngoài được nói nhẹ nhàng, gọn gàng, tặng "Ra vườn nhặt nắng", cũng khoảng 10 lần bị Ad khốn quát mắng. Vì mình nói rõ và nói thật tại sao mình vi phạm. Vì dừng đón gấu gần đó tắt đèn cho khỏi chiếu vào mặt người khác rồi lúc gặp gấu hớn hở quá quên bật. Vì xe nối đuôi nhau, đèn vàng rơi vào điểm mù, không quan sát được. Vì đây là cái bẫy, người thông minh, tử tế không ai làm tín hiệu như vậy cả, hồi đi học có học hình học không hả mà kẻ cái vạch ngu thế kia. Vì không còn chỗ nào để dừng đỗ, chỗ dừng đỗ thì để bảo kê thu phí trông xe hết rồi, dẹp bọn kia lấy chỗ cho người ta đỗ xe đi đã. Mình nói đúng thực tế, không bao biện, xin xỏ, lại hay đấm đấm vào vai bọn nó kiểu Hip hop, nói nhìn vào mắt anh đi, đàn ông với nhau không biết ai là thằng đàn ông, ai người xấu người tốt à. Nói phải củ cải cũng tha. 10 lần còn lại rơi vào mấy trường hợp: - Đang rất vội, không kịp nói chuyện. Lập biên bản nhanh tôi còn đi. Mấy hôm sau ra ngân hàng nộp tiền rồi lên đồn lấy lại giấy tờ. - Cớm quây đông quá, đội trưởng nó ngồi trong xe lướt Facebook, bảo nói chuyện nó bảo gọi điện cho ai thì gọi đi rồi kéo kính lên. Không tiện phiền người thân vì việc nhỏ nhặt bèn bảo chúng lập biên bản rồi nộp phạt đúng quy định. Vừa lập biên bản đám lính vừa xoa dịu: "Anh thông cảm, bọn em đang làm chuyên đề. Thả anh đội trưởng lại nói". - Cớm báo vượt đèn vàng nhưng nhất định không cho xem lại hình ảnh, nói: "Tôi có quyền không cho anh xem". Bèn ghi vào biên bản: "Tôi không nghĩ mình đã vượt đèn vàng. Tôi muốn xem lại Camera". Chán nản bọn này quá nên hơn năm không buồn quay lại lấy đăng kiểm. Bằng lái thì trước đó đang bị thu nên chúng chỉ giữ được đăng kiểm. Được cái lần sau cớm bắt, hỏi giấy tờ thấy thiếu lung tung, bảo còn mấy phiếu phạt đây này, thôi, cầm xe luôn đi, đường sá thế này tôi cũng chịu, cớm cũng không nỡ. - Cớm đã gọi xe cẩu đến. Thôi em không phạt nữa nhưng xe cẩu là thuê ngoài, anh chịu khó trả tiền xe cẩu. * Khi cớm phạt hay nói hồi tôi ở Tây Ban Nha, ở Pháp, đường sá người ta, cớm nhà người ta như thế này thế kia, đường sá, tín hiệu như thế này thì phạt cái nỗi gì. Nước mình còn lạc hậu nhưng đang phát triển rất nhanh, cảnh sát cũng phải phát triển, văn minh, tử tế mới theo kịp tốc độ phát triển chứ. Buồn nhất là hầu hết các cớm giao thông đều không biết anh Ad khốn mong manh, hay khóc đã gặp cớm hàng chục lần, đều nói anh ở nước ngoài về nên không hiểu thực tế Việt Nam, nước mình là thế anh ơi, còn lâu mới thay đổi anh ơi. Một người làm công an (đem lại an bình cho công chúng) mà trong não mặc định ý nghĩ xã hội sẽ còn tầm thường lâu dài và nên kiếm chác trên cái tầm thường ấy thì chính là nhân tố lớn nhất khiến cho xã hội thiếu bình an. Những năm qua, mỗi ngày đi trên đường trung bình 4 tiếng, coi người tham giao thông không khác gì bầy thú chạy trong rừng, bầy cá bơi giữa đại dương, mình cũng là một con thú đang đi lại, nhìn thấy đủ thứ bẫy trên đường, đủ các hạng người phản ảnh qua cách đi lại, Ad khốn có thể kết luận chắc chắn 4 điều: - Giao thông chính là nền tảng của văn minh, phát triển. Đi lại trên đường nếu không có văn hoá xếp hàng, nhường nhịn, sẽ gây cảm giác khinh bỉ cho người khác. - Đường sá đang được thiết kế để bẫy người nên làm mất thời gian và sự dễ dàng đi lại không dưới 5 lần so với làm đúng trách nhiệm, thương người. Đường sá, tín hiệu làm tử tế sẽ làm tăng sự tôn trọng CSGT gấp 200 lần, tăng ý thức đi lại lên ít nhất 10 lần, giảm ít nhất 10 lần tai nạn giao thông. Từ đó có thể kết luận đường sá, tín hiệu cố tình làm sai không chỉ cản trở giao thương, toàn bộ nền kinh tế, kìm hãm phát triển, còn là tội giết người, cố ý gây thương tích, trấn lột. - Từ rừng rú biến thành đô thị chỉ là hình thức. Mỗi người vẫn còn nguyên bản năng của một con thú. Muốn làm một con thú vừa sinh tồn được vừa văn minh thì phải không ngừng tự rèn luyện để mạnh mẽ, hiểu biết hơn. Nếu cán bộ công quyền hay một phần người dân là những con thú ác, mình phải là một con thú mạnh. Cái ác chỉ sợ kẻ mạnh hơn, hiểu biết hơn, quyền lực hơn. - Mình hãy nhìn vào phần đông những người đi lại tử tế, nhường nhịn, những điều hay, người hay đang nở rộ khắp nơi và học hỏi họ nếu mình thực sự muốn một cuộc sống tốt đẹp. Luôn có những con người như vậy trong cuộc sống. Nếu mình không nhìn thấy họ hàng ngày là do đôi mắt, trí não của mình đang không tốt. Have fun :" ) * Mà độc giả có để ý cụm từ "Ra vườn nhặt nắng" trong bài không nhỉ. Cuốn sách đem lại sự phát triển cho bản thân, người thân, đất nước và thế giới này đang bán tại Page cùng tên để giúp Ad khốn có tiền sống hàng ngày bạn cute nhé.
Xem thêm tác phẩm khác →