← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 2 tháng 2, 2018
2 ông say 🍐 Tối qua đi đá bóng rồi bia bọt gần 11h mới về tới nhà. Đang đợi thang máy ở tầng hầm thì có ông lạ hoắc mặc đồ bảo vệ, có mùi rượu hỏi: - Chú ơi, lên chỗ siêu thị đi đường nào? - Ơ, chú là bảo vệ ở đây mà. Chú mới làm ở đây hôm nay ạ? - Vâng. - Chú có thể đi cầu thang bộ này hoặc đi thang máy. Chú biết dùng thang máy chưa? - Tôi chưa. - Đây là nút bấm để đi lên, đây là nút bấm để đi xuống. Nhưng chú phải biết chú đang ở tầng nào thì mới biết là bấm lên hay xuống nhé. Chú có biết chú đang ở tầng nào không? - Tôi, tôi... - Đây là tầng B2, tầng để xe chú nhé. Chú muốn lên siêu thị thì chú phải lên tầng 1. Chú có cần đi thử không? - Vâng. Anh hướng dẫn giúp tôi. - Đây, chú đi vào đây. Chú lên tầng 1 thì chú bấm vào số 1. Nó ở chỗ này. Chú bấm thử xem. - Ờ, ờ... - Chú chỉ cần nhớ nó ở phía ngoài cùng, đếm 1, 2, 3 từ dưới lên. Chú bấm lại xem nào. - (Bấm) - Đúng rồi. (Thang máy di chuyển) (Toong!) - Đến tầng 1 rồi chú nhé. Chú nhìn thấy số 1 ở trên này không? - Có mà. - Thang máy nó dừng ở tầng nào nó sẽ kêu Toong! một cái và hiện số tầng đó như vậy. Lúc đi ra chú phải để ý không làm vướng người khác nhé. Kia là siêu thị. Còn đây là cầu thang bộ, chú mở cái cửa này ra là đi xuống tầng hầm B1, B2 là các tầng để xe. Còn phía này là ra ngoài đường. Chú còn cần hướng dẫn gì nữa không ạ? - Tôi, tôi muốn về chỗ ngủ. Bình thường đi qua siêu thị nhưng bây giờ siêu thị khóa cửa mất rồi. - Thế không ai hướng dẫn chú à? - Không. Tôi mới đến, lạ nước lạ cái, có biết gì đâu. - Thế thì chú đi vòng phía này ra mặt trước tòa nhà, hoặc vòng phía kia đều ra được. - Nhưng cửa phía đó cũng khóa mất rồi. - Ra kia hỏi phòng trực ban vậy. Chú ra đây... Khóa cửa mất rồi. Thôi, bây giờ xuống hầm để xe hỏi bảo vệ ở đó... Đây, chú mở cái cửa này rồi đi cầu thang bộ là xuống hầm chỗ lúc nãy được nhé. - Tôi, tôi... - Đây, để cháu đi với chú. Cháu chỉ hướng dẫn chú 5 phút nữa thôi nhé, cháu phải về không muộn. Đây, chú mở cái cửa này ra. - Vâng. (Đi thang bộ xuống B1) Một ông bảo vệ xuất hiện. - Anh hướng dẫn cho chú ý về chỗ ngủ với, siêu thị với sảnh trước khóa cửa rồi. - Linh cứ kệ nó. Nó phải tìm cách. - Nhưng chú ấy mới đến mà... - Ừm... (Chui vào thang máy bay mất). ... - À, có một cách vào sảnh trước, chú đi thang máy bên này. Chú nhớ là cái thang máy ở cuối, chỗ có biển "Bún đậu, mắm tôm" này nhé. Chú đọc được chứ? - Vâng. - Đây, chú vào đây. Chú bấm vào số 1 đi. - Ờ, ờ... - Chú nhớ là nó nằm phía ngoài, đếm 1, 2, 3 từ dưới lên nhé. - (Bấm) - Đúng rồi. (Toong!) - Đây. Có phải chỗ này không chú? - Đúng rồi. - Cái thang máy này có 2 cửa. Chú muốn đi ra ngoài phía siêu thị thì chú bấm vào nút này để mở cửa... Ớ, sao không mở được. Lại khóa rồi. - Vâng. Tôi ở trong này lúc muốn ra ngoài đi vệ sinh mà không biết làm sao. - À, vậy thì chú lại bấm lên tầng M là tầng bán bún đậu. Đây, đi luôn thử xem. Chú chỉ cần nhớ tầng M bấm ngay trên tầng 1 nhé. Lúc nào không nhớ đi thế nào thì chỉ cần nhớ cứ bấm M hoặc 1 là ra ngoài được. - Vâng. (Toong!) - Đây là tầng M chú nhé. À, ở đây cũng có nhà vệ sinh. Bật đèn ở đây chú nhé. Dùng xong chú nhớ tắt đèn. Chú muốn xuống chỗ siêu thị thì chú đi cầu thang bộ này. Còn chú muốn quay lại chỗ ngủ thì chú vào thang máy này, bấm số 1. Nào, thử lại nào. Chú bấm số 1 xem nào. - (Bấm) (Toong!) - Đây rồi, chú đã nhớ cách đi chưa ạ? Cả tầng M và tầng 1 đều có nhà vệ sinh chú nhé. - Tôi nhớ rồi. Cảm ơn anh nhé. - Chú cứ đi thang máy nhiều cho quen nhé. Chú cố gắng phục vụ cư dân tốt nhé. - Thì mình cũng muốn phục vụ tốt mà. Nhưng nếu mấy anh ở đây tình cảm hơn thì... - Đó là việc của họ. Chú làm tốt cho mọi người thì mọi người sẽ quý mến chú nhé. - May quá, có anh không thì... Cảm ơn anh nhé. - Không có gì ạ. Chúc chú làm tốt nhé. Chú ngủ ngon nhé. (Bắt tay) ... (Toong!) (Lạch cạch, lạch lạch) - Chào babe - Anh babe về muộn quá đấy nhé - Anh, anh...
Xem thêm tác phẩm khác →