2 đứa
Họ đã đi dạo gần 2 giờ, cô vẫn chưa kêu đói hay có dấu hiệu chán nản. Còn anh thì quên cả thói quen nhăm nhăm đưa con gái nhà người ta vào chỗ tối. Cảm giác dễ chịu lành mạnh này khiến anh nghĩ đây có thể là một mối quan hệ lâu dài.
Họ đố nhau tên các loại cây quanh hồ, cứ mỗi vòng họ lại nhìn thấy thêm vài cây mới. Cô am hiểu về cây cối hơn phần lớn bọn con gái anh gặp. Cô biết tên phượng vĩ, bằng lăng, sưa, xà cừ, cúc vạn thọ. Bọn kia thì kể đến cái tên thứ 3 là ấp úng, phải nghĩ lung lắm. Còn anh thì biết thêm muồng hoàng yến và hoa ban. Vậy cũng đủ để chiếm được cảm tình của cô khi trên hẳn 2 level.
Họ vẫn nói chuyện say sưa khi bước vào quán ăn. Pizza ở đây đỉnh, có tác dụng đưa con gái nhà người ta vào chỗ êm nhờ độ ngon và mức giá cao to.
Câu chuyện vẫn rôm rả, họ chuyển sang chủ đề thơ Ad khốn khi ở góc xa xa có người vừa ăn vừa đọc thơ lão, cái bìa vàng Đam Ca làm thật dễ nhận ra. Con nhỏ đó chốc chốc lại cười phá lên thật vô duyên, không có vẻ gì là cô đơn khi ăn tối một mình. Cả 2 đều đồng ý lão Ad khốn bệnh, ủn 7000 Friend vô tội vạ chỉ vì không chịu share nhạc Tuấn gà nhưng thơ của lão đỉnh.
Khoảng lặng của anh chợt đến, cô biết nhiều thơ của Ad khốn hơn anh, còn thuộc nằm lòng, ngữ cảnh nào cũng trích dẫn được như bà con vận dụng ca dao, tục ngữ.
Thấy cậu nướng pizza tay cứ thoăn thoắt, cô quote luôn:
“Con trai làm bánh nhanh tay
Chính là cao thủ đã say dầu nhờn”
Cô còn trích dẫn nhiều câu hợp cảnh lắm nhưng tác giả không phải fan của Ad khốn nên không nhớ, mong độc giả thông cảm.
Anh vẫn cười cười nhưng cơ mặt cứng lại chút. Anh cảm thấy thật ngớ ngẩn khi ghen với Ad khốn trong khi toàn dùng thơ Ad khốn phục vụ mục đích mờ ám với phụ nữ và một số anh em thiện lành. Mà cái chính là Ad khốn có biết hai đứa bọn anh là ai đâu. Anh nhấp một ngụm nước lạnh, tự nhủ nếu thị yêu Ad khốn thì anh đâu có cửa và thị đâu có đang ngồi đây với anh. Vậy là thị chỉ thích thơ Ad khốn như người ta thích quần áo đẹp cho tâm hồn mà thôi.
Ghen với sở thích của gái thay vì cổ vũ để chiếm thêm thiện cảm là việc ngu ngốc. Làm những việc ngu ngốc thì khó mà có một kết quả tốt đẹp. Đó là logic. Trong khi, sự việc đang diễn ra rất ổn mà, suy nghĩ tích cực lại nào. Nghĩ đến đây, anh bừng tỉnh. Giỏi logic giúp anh nhiều như vậy đấy.
Để xua đi cảm giác ghen tuông bất lợi, anh tập trung vào chuyện năm ngoái Ad khốn bị lụt ở tầng 9 do vỡ vòi nước, hỏng mất hơn 500 cuốn RVNN 3.0. Anh thấy Ad khốn đã phải trả giá đắt cho việc làm anh ghen nên quyết định không truy cứu nữa.
Rồi hai đứa đã cùng nhìn được về một hướng, đồng lòng bà tám về thơ Ad khốn. Anh nói giá xăng, điện, nước, cước điện thoại, internet tăng, bia cũng tăng giá, toàn thứ đầu vào để nuôi Ad khốn tăng, không biết là sách Ad khốn nhả ra có tăng giá không nhỉ. Cô nói, anh yên tâm, Ad khốn hâm vãi nhưng dù sao vẫn là người tử tế, chị em vào thang máy có Ad khốn không phải nghĩ ngợi ngoài ủ mưu thả thính hay xâm hại ngược.
Sau bữa tối, anh dẫn cô ra Tò He số 8 Đỗ Quang mua tặng cô Ra vườn nhặt nắng 3.0 và Em giấu gì ở trong lòng thế? 2.0 vẫn giữ giá bìa 100k. Cô rất xúc động nhưng vẫn về được nhà. Mẹ cô đã dặn rồi: “Ít nhất phải từ lần hẹn thứ hai, phải giữ giá một chút chứ”.
Con anh thì đã quá hiểu chiêu này nên cũng không phiền.