2030
(Truyện ngắn)
Năm 2030 Ad khốn đi tù với tội danh “lập ra đồng tiền riêng”.
Đồng tiền riêng này bắt đầu từ đồng ODE. Ban đầu Ad khốn tạo ra 5000 đồng ODE, lấy cảm hứng từ 5000 slot Add Friend trên Facebook.
Đồng ODE lúc mới xuất hiện chỉ dùng để trả phí duyệt Wall. Mỗi đồng ODE = 500k = 1 năm Add Friend duyệt Wall. Trên Wall là kho tác phẩm và sáng tác mới hàng ngày, chủ yếu set chế độ Friends.
Mỗi năm duyệt Wall được 1 độc giả dùng hết, 1 đồng ODE sẽ biến mất. Điều này khiến giá trị của những đồng ODE còn lại của tối đa 5000 đồng ODE (không bao giờ tạo ra thêm) ngày càng tăng.
Sau đó, phí duyệt Wall tăng nhanh chóng, gấp đôi, gấp 4, gấp 6 và khi gói duyệt Wall khép lại, 4000 đồng ODE còn lại được bảo lưu ở mức 20 triệu theo đợt tăng giá cuối cùng ở thời điểm đó.
Sau đó Ad khốn lập app kho hơn 15000 tác phẩm nhiều thể loại sáng tác gần như liên tục hàng ngày trong hơn 30 năm.
4000 đồng ODE bảo lưu về app được tăng giá lên 1 ODE = 1 Bitcoin = 60000$ lúc đó. Để mức giá này makes sense thì nó được chia nhỏ thành đồng :” Donate gọi tắt là :” Do có giá 6$. 6$ tương ứng với 1 cuốn RVNN 4.0 bìa cứng giá 150k. :” Do vừa là tiền ảo vừa có giá trị vật lí. Mỗi cuốn RVNN 4.0 có chữ ký của Ad khốn và các hình thức chống giả mạo do Ad khốn tạo ra ngay trong lúc ký có thể đổi ngược lấy 150k hoặc 1 :” Do vào ví điện tử.
Sách có chữ ký của Ad khốn không ngừng tăng giá bởi giá trị thương hiệu của Ad khốn không ngừng tăng. Tuy nhiên, Ad khốn chỉ hay ký vào RVNN 4.0 bìa cứng. Bỏ ra 6$ cho một cuốn bìa cứng có chữ ký Ad khốn nếu giữ sạch đẹp có thể đổi lại hãng bất cứ lúc nào để lấy lại 6$, lại có thể bán cho người sưu tập giá cao hơn nhiều lần. Game này nhanh chóng trở thành trend. Đồng :” Do tăng phi mã, nhiều lúc độc giả không biết mình đang tập trung mua “ngân lượng vật lí” là RVNN 4.0 bìa cứng hay mải mua :” Do nữa. RVNN bìa cứng hơn 0,4 kg cầm thì nặng nhưng xếp thành hàng chồng như vàng trong kho nhìn cũng đã mắt lắm. Đã nhất là những đồng :” Do vật lí bằng giấy này không ngừng tăng trưởng theo đồng :” Do online, theo giá trị chữ ký và thương hiệu của Ad khốn. Khao khát có được 1 đồng ODE bắt đầu cháy bỏng, nhất là khi Ad khốn có chương trình quay số trúng thưởng đồng ODE theo dãy số ở các cuốn RVNN 4.0 bìa cứng có chữ ký. Việc này đã khiến Ad khốn bị liệt 1 tay khi RVNN bán tới 5 triệu bản, chỉ trong nước.
Ad khốn đi tù hoàn toàn không phải do lùa gà, mọi thông tin đưa ra đều minh bạch, đồng :” Do, đồng ODE vẫn thanh khoản siêu tốt. Đồng ODE đã trở thành động lực cho rất nhiều người trên thế giới tạo ra đồng tiền cho riêng mình, dựa theo tài sản, tài sản trí tuệ của mình.
Cuối năm 2030 Ad khốn ra tù vì mô hình toà án cũng thay đổi luôn cho kịp thời đại trong lúc xét xử Ad khốn.
Có một giai thoại tuồn ra ngoài thế này:
- Pháp luật phục vụ cái đúng hay cái sai hả tòa?
- Tất nhiên là cái đúng!
- Có nước văn minh nào gọi người ta là "bị cáo" như hạ nhục người ta không hả tòa? Gọi là "anh/chị/ông/bà", xưng "tôi" mới là đúng, mới là phải đạo tòa nhé.
- Gọi là "bị cáo" ở đây chỉ là nói đến người bị tố cáo, không có ý hạ nhục ai.
- Vậy giờ anh tố cáo tòa vì tòa lấp liếm việc phi dân chủ gọi người ta là "bị cáo" tòa nhé. Tòa bị anh tố cáo, như vậy, giờ anh cũng gọi tòa là bị cáo tòa nhé.
- Bị cáo phản đối!