Ra vườn nhặt nắng viết thêm
Vài bài, lại thức cả đêm trong vườn
Mải nhìn cây lá thầm vươn
Bỏ quên thời khắc khẽ trườn qua tay
Ra vườn nhặt nắng cả ngày
Công không ai trả, chỉ hay càu nhàu
Bà già bia bọt, chân đau
Lâu lâu lại nhắc:
"Vào mau! Ốm giờ!"
Ra vườn nhặt nắng, bài thơ
Đã lâu không viết, giấc mơ lịm dần
Ra vườn nhặt nắng, tần ngần
Con sâu vác nặng, đỡ đần con sâu
Ra vườn nhặt nắng đã lâu
Sao bao nhiêu nắng vẫn bâu trong vườn
Ra vườn nhặt nắng, nằm ườn
Để cho mình giống cá ươn nắng vàng
Ra vườn nhặt nắng dở dang
Nắng chưa nhặt hết đã sang cõi nào
Bà già răng giả thều thào
Mỗi khi thắp nén nhang chào ngủ ngon