← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 22 tháng 2, 2015
5 việc Ad tiếp tục làm trong 2015 để duy trì sự khó tính của mình. 1. Tiếp tục ghét bọn share các thứ của người khác mà không có caption; hoặc caption lởm đến nỗi nó làm giảm giá trị của post được share và giảm chính giá trị của người share. Đấy không phải sự chia sẻ, đấy là sự ăn bám vào giá trị của người khác bằng một cách quá dễ dãi là bấm một nút hết 1/10 giây. Nhưng 1/10 giây ấy mỗi lần cũng giảm ít nhất 1/10 giá trị của bạn trong mắt người hiểu biết. Facebook cần được chính thức thừa nhận là một phần của cuộc sống trong mỗi ngày của nhiều người ưa thích không gian này. Cách bạn chia sẻ trong không gian đó cũng vẫn là cách bạn sống mà thôi. Nếu bạn ảo trên Facebook, bạn là người ảo, không phải Facebook. 2. Tiếp tục look down những người không ghi Credits, nguồn, tác giả... những thứ không phải của mình. Look down như look down bọn ăn cắp luôn. Vì nó đúng là như vậy. Bạn toả sáng bằng giá trị của người khác mà không bận tâm đến việc người rọi đèn không phải là bạn. Bạn nói tôi chỉ ẩu thôi, đó là nhà riêng của tôi. Nhà riêng của bạn chính là nơi chứa tính cách của bạn. Internet là một trường học, sân chơi và đây là những bài học đạo đức, phép cư xử sơ đẳng. Có những thứ nếu bạn không học được, bạn sẽ bị khinh. 3. Thôi, vậy đã, không khó tính quá lại không lấy được vợ :")
Xem thêm tác phẩm khác →