Đã hết Tết nên Ad để Public trở lại một số post để tiếp tục câu gói duyệt wall nhưng vẫn sẽ đảm bảo Friends sẽ xem được nhiều nội dung hơn và có nhiều quyền lợi hơn từ 500k đầu tư có lỗ của mình. Mong được thông cảm :")
Ca dao, tục ngữ, thành ngữ về thói hư tật xấu của người Việt.
Season 1. Tập 3.
& Thằng này là người Việt Nam
Chắc là nó cũng tham lam giống mình
(Người nước ngoài nghĩ về người Việt).
& Có yêu thì bảo rằng yêu
Không yêu thì cũng nói liều cho xong
& Cả đời bấm mấy triệu Likes
Vậy mà vẫn sử dụng sai tinh trùng
& Đang cơn lửa tắt cơm sôi
Lợn kêu con khóc chồng đòi nạp Wall
Nguồn tham khảo:
"Đang cơn lửa tắt cơm sôi
Lợn kêu con khóc chồng đòi tòm tem"
Đây là câu ca dao cô đọng bậc nhất về các gánh nặng xã hội đổ lên đầu gái. Cảnh quay chỉ trong 2 dòng mà cô đọng cả kiếp người.
Trẻ em
Phụ nữ
Chó
------------
Đàn ông
Đó là gánh nặng mà nhiều đàn ông phương Tây phải chịu.
Trong khi, xem xét câu ca dao này, chúng ta có thể thấy:
Cơm
Lợn
Con
Chồng
----------------
Gái Việt cổ
& Bonus:
Nhân nói đến những câu ca dao hàng đầu thì ta liệt kê thêm 2 câu về gái cho... xong chuyện.
Trong khi,
"Hỡi cô tát nước bên đàng
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi"
là câu ca dao được nhiều người đồng tình là câu ca dao tán gái lãng mạn, siêu thực vào bậc nhất thì
"Miếng trầu nhã bã bỏ đi
Anh còn thấy tiếc huống chi cô mình"
là câu ca dao cổ điển cách đây cả trăm năm có lẻ chưa được mấy người biết đến.
Sự /Hài hước, khéo léo ẩn sự thương mến, chua xót qua sự miệt thị, tỉnh bơ/ khiến câu ca dao từ xa xưa đã mang đầy hơi thở bạc hà của hiện đại, nghe rất "Tây", Louie C.K.
Cách đưa ra ví dụ xuất chúng như vậy luôn là sự thông minh của sáng tạo, khác chăng với bây giờ chỉ là các phương tiện truyền tải. Thay miếng trầu bằng miếng chewing gum của thời đại thì cái cấu trúc thú vị ấy vẫn còn nguyên giá trị.
Một câu về bị gái đá như múc trăng đổ đi, một câu về đá gái như nhả bã miếng trầu nhưng đều mang đầy tâm sự, xúc động, tự hào.
Trong khi hai câu ca dao kia là đối thoại với gái thì câu "Đang cơn lửa tắt..." lại như ông hàng xóm nhìn sang mà thương cảm, "thay lời gái nói".
Lửa tắt, cơm sôi. Tình huống khó khăn dễ bị chồng chê, đánh. Nhưng chồng tòm tem xong, cân bằng hoá học rồi thì dễ tính, dễ bỏ qua. Lo gì?
Lửa tắt, cơm sôi -> Cơm sống.
Dân gian cũng có câu "Nhịn như nhịn cơm sống".
Thấp thoáng đâu đây cặp mắt khó tính mất xinh của mẹ chồng...