← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 15 tháng 7, 2013
Ặc, có vẻ sắp thành sở thích, thói quen rùi. Hôm nào cũng nhúng mặt vào bể cá xem cá bơi cá đứng, thở pọc pọc trong bể cá, hít thở là là mặt nước, hít thử nước bằng mũi xem đến ngưỡng nào thì bị sặc nước buốt lên tận óc, ngưỡng nào thì ok. Trò lặn biển tại nhà này hay phết, bạn nào rảnh thử xem, đừng sợ bẩn, sợ nước, bể cá là nơi sạch và an toàn hơn đa số những nơi ta qua mà. Nếu bạn sợ tì cổ và thành kính nguy hiểm thì lót thêm một lớp vải. Bây giờ thử thò tay xuống, cá thường đợi một lúc rồi bơi lại rỉa rỉa mát xa, lấy ngón tay sờ vây, sờ đầu con cá như kiểu xoa xoa con chó cá cũng nằm im, ít sợ chạy đi.
Xem thêm tác phẩm khác →