Cái ác nghĩa là gì
Đơn giản là cái ác
Ta chẳng phải cái thiện
Ta rất thèm lười nhác
Nếu như phải đổi chác
Lười nhác lấy cái ác
Ta sẽ nhặt cái thiện
Bỏ quên trong sọt rác
Nếu cuộc đời đã khác
Cái ác chán sinh sôi
Cũng như là cái thiện
Người ta cũng ngán rồi
Dòng đời hình như trôi
Nhầm mẹ sang dòng khác
Giờ thiện nằm ôm ác
Ngủ trên xác ngữ ngôn
Giờ chỉ việc sinh tồn
Bằng những gì ta có
Em cũng như vậy đó
Thế là thành tương lai
Giờ chỉ việc nằm dài
Trong những ngày ngắn ngủi
Làm vài li cuốc lủi
Xem bóng đá là xong
16.6.14