Ad khốn nhận được rất nhiều lời khen ngợi, động viên của các bạn trẻ dù không mấy khi post lên. Hôm nay post một ví dụ vì muốn nói điều này:
Được thấy các bạn trẻ biết thưởng thức cái hay (trong đó có những cái hay có độ khó, đòi hỏi sự sâu sắc) là một trong những điều vui nhất.
Bởi vì khi người ta đủ sâu sắc để biết thưởng thức cái hay, cái khó, chẳng phải là người ta đang phát triển bằng sự cởi mở và rèn luyện sao.
Ad khốn hiểu điều này vì bản thân cũng vậy. Từ khi biết đọc đã không ngừng đọc và học hỏi bao tác giả đỉnh. Đến giờ dù được ngủ luôn là một trong những niềm hạnh phúc, dễ chịu nhất nhưng vẫn ăn bớt quá nhiều thời gian của giấc ngủ để say sưa nạp thông tin và những cái hay, kỹ năng trên thế giới.
Ad khốn tự tin về tác phẩm như người đầu bếp 5 sao tự tin vào chất lượng nguyên liệu đầu vào và kỹ năng chế biến mấy chục năm. Nên khi thực khách khen ngon thì vui giống như được thấy họ chọn đúng con đường dinh dưỡng để hạnh phúc, khoẻ mạnh, phát triển hơn.
Không có niềm an ủi nào bằng khi tiến về phía lão hoá, vô dụng, tàn phai được thấy những mầm cây mới vươn lên mạnh mẽ và sạch sẽ.
Nói những điều này có mâu thuẫn với việc Ad khốn cũng hay đòi hỏi, chê bai độc giả, xã hội không? Không nhé, đòi hỏi cũng là một lòng tham cần thiết nếu muốn cuộc sống tốt nhanh hơn, bớt người khổ sở, bị bắt nạt. Và Ad khốn quen nói đúng, nói thẳng nên lúc nào cần chê vẫn chê.
Chê (phê bình) cũng là một chủ đề được Ad khốn biến thành tác phẩm, nghệ thuật. Ad khốn chê thường với mục đích cảnh tỉnh, thúc đẩy phát triển và thường có bằng chứng hay lập luận rõ ràng đi kèm. Văn chương thiếu đi tính phê phán giống như thiếu đi một phần của sự thức tỉnh vậy.
Càng về già Ad khốn càng chê ít đi thì lí do chính là đã tranh thủ những lúc trẻ còn sung sức để chê đúng, chê khá đủ. Nếu không chê sớm khi trí tuệ còn tinh anh, liều lĩnh, về già lẩm cẩm, nhiều nỗi sợ lại dễ chê sai hay không dám chê đúng.
Chính năng lực phản biện, phản tỉnh, nóng nảy, đòi hỏi con người phải cố gắng hay, tốt nhanh hơn tạo nên nhiều năng lượng trong thơ và các bài viết của Ad khốn. Điều này kết hợp với một dòng chảy xuề xoà, bao dung, dịu dàng, kiên nhẫn, chấp nhận giới hạn của nhiều người tạo nên vòng xoáy “âm dương” của “sóng hấp dẫn” trong thơ Ad khốn.
Nên độc giả đủ khôn ngoan và tinh tế sẽ tập trung khám phá kho tác phẩm tận tâm hướng đến đỉnh cao sáng tạo và những điều tốt đẹp của một người sinh ra cho việc này. Độc giả không như vậy sẽ thích dạy Ad khốn phải là ai hay phải làm gì :” D D