AD KHỐN THÚ TỘI
Ad thuộc tuýp nhà tư tưởng, do sớm biết dùng thơ để diễn đạt tư tưởng cho hấp dẫn hơn (12 tuổi), Ad bị gọi là thằng nhà thơ.
Vì là thằng nhà thơ nên suy ra tư tưởng ướt Ad, dở hơi, ai thèm nghe. Đó là cách nghĩ của công chúng :")
Và đó là cách họ bỏ lỡ phổ biến nhiều tư tưởng khủng và nhân văn vào cuộc sống trong hơn 20 năm Ad sáng tác liên tục vừa qua.
Thử nghĩ, đằng sau hành vi của con người là tư tưởng, tầm tư tưởng, bạn sẽ hiểu, gốc rễ của một xã hội tốt là lối suy nghĩ tốt của người dân. Lối nghĩ, lối làm. Tư tưởng ở đây không phải giáo trình triết học. Tư tưởng ở đây là tư duy và tưởng tượng. Nói cách khác, suy nghĩ và suy nghĩ xa.
Gieo lối tư tưởng đẹp là con đường chính xác (nên hiệu quả và bền vững nhất) để có một cộng đồng đẹp, thành phố đẹp, quốc gia đẹp, hành tinh đẹp.
Đó là ý thức và cảm hứng chủ đạo và xuyên suốt quá trình sáng tác của Ad, từ những năm học cấp II, chiếm nhiều % nguyên liệu của hơn 10.000 tác phẩm nhiều thể loại.
Ad thấy vô cùng ngạc nhiên vì độc giả của mình toàn nhìn đi đâu đâu rồi ra sức kêu bế tắc trước xã hội. Nhờ Share cái hay để làm nó nhanh hay lên thì bảo kệ mẹ mày.
Điều đau khổ nhất của Ad những năm tuổi trẻ là nguồn tài nguyên tư tưởng này không được khai thác và sử dụng mạnh. Nó giống như bạn chế ra nhiều cái máy hỗ trợ tốt cho cuộc sống nhưng không nhiều người dùng chỉ vì bạn quá đẹp trai. Và bạn sống giữa một đống phát minh trong cảm giác mình vô ích.
Sau rồi Ad nghĩ chú đếch cần anh, dán nhãn "nhà thơ" thấp hèn lên đầu óc sáng láng, sâu xa của anh, suốt bao nhiêu năm anh đẩy tác phẩm lên internet, chú không để cho anh thông não thì anh cũng không còn cảm hứng trách nhiệm với chú. Thôi, đành không có duyên với đứa vô duyên như chú kiếp này, hẹn kiếp sau chú pede thì mình lấy nhau nha.
"Chú" ở đây là Xã hội" :"p
Sau khi bớt chơi với đứa kém cỏi như xã hội, gần đây là trở thành hộ kinh doanh quá thể thu phí Add Friend trên Facebook, Ad thấy đời đáng sống và có nhiều hạnh phúc tự thân hơn rất nhiều.
Ad đang nghiên cứu về việc dùng từ "nhà thơ" dán lên cán bộ và người dân thành phố cho chúng thử chịu tủi nhục cho nên người :"D
Bonus: Sự tối tăm của xã hội và thói quen đạo đức giả hàng ngày của nó có công lớn từ sự thiếu văn hoá phổ biến cái hay trong sâu thẳm những người nghĩ mình là sáng láng.