Ad khốn và bóng đá
Đá bóng cũng chỉ ở mức tạm tạm không ai nhớ tên, kiểu lầm lũi tập luyện và đá hơn 30 năm mà không có một danh hiệu dù nhỏ nào.
Hình như thành tích hiếm hoi mà cũng không ai nhớ tới là đội bóng của lớp không bị đội sổ trong giải đấu cấp III của trường.
Bây giờ lượng pin thể lực trong người so với hồi hai mấy tuổi chỉ còn một nửa hoặc một phần năm nếu phải căng sức. Cục pin còn bị chai, sạc mãi mới đầy (một nửa), sạc xong pin tụt nhanh vãi. Tốc độ cũng mất một nửa. Tốc độ trong các tình huống sở trường như lắc phải qua người, bứt tốc, vê bóng sang chân kia dứt điểm, mượn lực xoáy của bóng dứt điểm má ngoài từ xa khi chỉ còn một nửa bỗng trở thành sở đoản. Sức rướn để ít bại trong các pha tranh chấp khi chỉ còn một nửa thì trở thành ít tranh chấp để bớt bại.
Lúng túng một quãng thời gian dài để tập cho bản thân lối đá thích nghi với cân nặng đã tăng hơn 20 cân so với quãng đôi mươi. Kiểu những thứ bản thân từng làm được thường ngày trước đây thì bây giờ chỉ còn trong ảo tưởng.
Nói mấy chuyện này là để thấy Ad khốn là cầu thủ không có gì đáng nói đến trong làng bóng đá.
Nhưng có một điều này rất lạ:
Gần đây Ad khốn chuyển lên làm tiền đạo cắm, thành tích ghi bàn thuộc dạng thấp nhất so với các tiền đạo ở sân. Không hiểu sau lúc nào cũng bị 2 thằng thường xuyên kèm sát nách là thoòng (trung vệ) và hậu vệ biên.
Nghi 2 thằng này là mật vụ đi đá bóng chỉ để bảo vệ mình lắm :” D D