Ad là một big loser nhưng luôn đạt chỉ số cao về chất lượng sản phẩm. Lí do: Ad khác anh Quảng "tin không thể thật được" ở một điểm: Không dùng lòng tự hào dân tộc để cố gắng, không dùng lòng tự hào dân tộc để vá lỗi.
Đơn giản, bởi Ad có lòng tự hào dân tộc đâu mà dùng :" D
Ai có Share cho mình chút đi :" p
Là trẻ tự kỷ, Ad tự hào vì mình không hiểu khái niệm này nên không bị lừa dối bởi khái niệm chẳng ai trình bày được rõ ràng này. Chung niềm tự hào dân tộc với anh để mỗi lần anh làm sai, tôi mất mặt theo à ." )
Lòng tự hào dân tộc khi đang sản xuất giống như anh đang sản xuất mà anh cần dùng khăn mùi xoa vậy. Khăn mùi xoa cũng đẹp, nhưng dùng khi đang sản xuất làm gì :" o
Anh Phong Shading, anh Ngô Bảo Châu, anh Flappy Đông, anh Phạm Gia Vinh chế vật thể bay có xác định ra ngoài khí quyển..., các anh ấy tạo ra được những sản phẩm được chuyên gia của thế giới vinh danh thì Ad cũng chẳng cảm thấy tự hào gì.
Ad chỉ thấy thêm nhục vì thua kém các anh ấy quá. Hận nữa. Đã có mấy ông này làm phản chứng, từ giờ ngu không đổ tại sinh ra ở Việt Nam được nữa rồi 😭
Bên cạnh nỗi tủi nhục, ghen tị, Ad mừng cho các anh ấy vì sự nỗ lực làm ra cái hay đã được công nhận. Và mừng cho những bước tiến nhỏ trên lộ trình được quốc tế giám sát và bảo trợ của Việt Nam.
Sau mỗi vụ này, Việt Nam lại ẵm thêm một cơ số view trên thế giới, có gì bị con mẹ China bắt nạt thì ăn vạ, khóc lóc tiếng nó cũng vang hơn.
Việt Nam thì không tự giải quyết được vấn đề với Trung Quốc rồi. Trung Quốc cũng vậy. Đệt, ngu thế chứ lại. 2 người mâu thuẫn còn tự giải quyết được. To như 2 quốc gia lại thành xung đột ngàn năm, làm chết và dở hơi bao nhiêu người.
Chính trị đúng là thứ phát triển theo hướng càng to càng ngu, không chỉ đúng với mối quan hệ Việt - Trung giả dối.
Đứa nào chơi với bọn chính trị gia, học thói lấy từ "đại cuộc" ra lấm liếm khuyết điểm, tội lỗi cá nhân thì không ngu theo, không gây chết người theo mới lạ.
*
Nhờ sự quan sát khá hời hợt nhưng dần tăng view của bọn Tây mà người Việt Nam đỡ bị chính phủ bắt nạt hơn.
Trừ những chính phủ nào quan tâm chăm sóc, bảo vệ người dân, nội dung sách giáo khoa, y tế đâu ra đấy thì Ad thấy các chính phủ khác như đám Cao Bồi.
Quây cái dây thòng lọng biên giới vào một đàn bò đang gặm cỏ trên thảm cỏ hình chữ S trên trái đất, bỗng con bò nào cũng mang quốc tịch Việt Nam.
Muốn ra khỏi chữ S đó đi gặm cỏ chỗ khác trên trái đất, ví dụ, sang khu vực địa lý có tên là Mỹ để nhận trợ cấp thất nghiệp, làm bò Mỹ thịt ngon hơn thì đụng ngay Đại sứ quán Mỹ tại Láng Hạ.
Bọn chúng là tay sai đắc lực của Đảng, đã ngày đêm hợp tác cùng hình cảnh Việt, liên thủ tạo thủ tục Visa đánh đố mà muốn khai được thì điểm IELTS phải gấp đôi điểm TOEFL hòng ngăn chặn bớt số người giàu có muốn trốn khỏi Việt Nam.
Đệt, đi đến đâu của thế giới mới thoát khỏi nạn chăn bò này đây. Huhu, giả bố trái đất. Em không phải là bò mà. Em là người mà. Đừng chăn em được hem 😭
Nói chung ở Việt Nam Ad cũng thích, bò đi xe máy hơi phê, ghét mỗi cái đi gặp bạn trái đất ở chỗ khác phải đi xin thủ tục của hết bọn này đến bọn kia. Để tao đi chơi chứ, hâm à.
Nói đến đâu rồi nhỉ.
Thôi, bò đi xe máy uống bia quên sầu đã :" p