Ad và em. Season 1. Tập 2.
- Ad: Phụ nữ bệnh thật.
- Em: Ad tưởng chỉ mỗi Ad bệnh sao? Mà phụ nữ bệnh gì vậy, Ad?
- Bệnh vô KG Lý. Chúng luôn đòi hỏi sự chung thuỷ nhưng chúng luôn tìm mọi cách để pose hình cho cả thế giới xem.
Đàn ông sờ-kẻ-khác hoặc để-bị-sờ là chúng ghen. Trong khi chúng luôn gây ra sự sờ-trong-tâm-tưởng cho người khác.
- Đó là do nhu cầu điệu, làm đẹp, tặng hình ảnh cái đẹp cho cuộc sống bẩm sinh thôi. Lỗi là do các Ad quá :"Dee, suy nghĩ bệnh hoạn. Mà Ad định làm cảnh sát tư tưởng, vùng lên đòi quyền gia trưởng hả?
- Ad vùng lên bao lần có được đâu, nhụt chí rồi. Ad chỉ đang trao đổi với em trên góc độ học thuật. Điều Ad muốn làm rõ ở đây là luật chơi không công bằng trong trò chơi chung thuỷ.
- Ad nói rõ hơn xem nào?
- Ad sẽ nói ở bản full ở chế độ Friends, em nhé.
- Em lạy Ad T.T
- Ad lạy em :")