← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 26 tháng 10, 2015
Ad và em. Season 2. Tập 4. Em: Sao Ad không đi trong nội thành mà lại ra đường vành đai về nhà thế này? Toàn xe tải với khói bụi. Ad khốn. Ad: Ad phải đi đường này để tăng chỉ số một tí. Em: Chỉ số gì? Ad: Chỉ số tốc độ. Em: Thần kinh tốc độ của Ad gấp 2 lần người thường như vậy chưa đủ sao? Ad: Không, là chỉ số tốc độ của xe. Bé xem này (bấm bấm), xe nó thông báo 1322 km là quãng đường Ad đã đi trong thành phố tháng vừa rồi. Đây nữa (bấm bấm), tốc độ trung bình 17 km/h. Như vậy là Ad phải lết như rùa trong thành phố ùn tắc khốn kiếp này cả tháng nay. Giờ phải chạy ra chỗ đường thoáng để lên chỉ số tốc độ tí. Không đứa nào nó bấm bấm nó thấy chỉ số này nó lại bảo Ad là nhà thơ nên đi như phụ nữ. Bé xem cái này nữa (bấm bấm), lượng xăng tiêu thụ trung bình là 10,8 lít/100 km, trong khi, mức tiêu hao trung bình của xe là 6,5 lít/100km. Trình độ của Bộ Giao thông vận tải và ý thức người dân đang muốn hại chết tiền xăng của Ad đây mà. Em: Hình như Ad đi nhầm đường rồi. Ad: Đúng, trời tối, đường 80 km/h mà biển báo bé xíu thế kia ai mà đọc kịp. Thôi, không sao, mua thêm ít đường cho tăng chỉ số. Bọn Ngọt vừa rồi gây quỹ được lượng đường nhiều phết, Ad cũng phải đú với bọn chúng. Em: Ad khốn bệnh quá rồi đấy. Ad: Hehe.
Xem thêm tác phẩm khác →