← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 17 tháng 11, 2015
Ad và em. Season 2. Tập 6. Ad: Cam ngon chứ? Em: Siêu ngon. Ad: Chỉ cần ăn cam suốt đời cũng đủ sống. Đủ hết mọi chất. Em: Một số Vitamin thôi Ad khốn. Ad: Nhiều loại Vitamin này, đường này, chất xơ này. Vậy là đủ với Ad rồi. Còn có thể chế thành thành bia nữa. Em: Ad uống vừa thôi, thực sự thành sâu bia rồi đó. Mà không phải cam nào cũng ngon thế này đâu. Ad: Là do bị trồng ẩu thoái hoá đó. Ad nghĩ là những cây cam đầu tiên đã ngon như thế này rồi. Không gì xịn bằng cây cam. Em: Ad khốn lại làm thơ hả :"DDD Ad: Nào, đừng có nhắc đến thơ với bọn nhà thơ trước mặt Ad. Mà bé có biết tại sao bọn cây không thưởng thức được vẻ đẹp hoa của mình, không ăn được quả của mình nhưng hoa quả vẫn rực rỡ vẫn ngon không? Em: Ad nói xem. Ad: Bé phải nhận là Stu đã. Em: Ad cứ nói xem có đúng không đã chứ. Ad: Ad có nói sai thì em cũng vẫn là Stu khi em không nói được mà. Em: Vậy là Ad không biết đúng không? Ad: Ad biết chứ. Nhưng muốn Ad nói em cứ nhận là Stu đi đã. Em: Không, Ad cứ nói xem Ad có Stu không đã. Ad: Không, kệ em cho em dằn vặt vì tò mò. Em: Nào, nói hay bị đói? Ad: Được mà T.T Em: Nào... Ad: Thử nghĩ xem, những ai sử dụng các sản phẩm này của cái cây? Em: Động vật. Ad: Đó, như vậy cái cây sản sinh ra những thứ này để phục vụ động vật. Em: Không phải, đó là cái cây nó tự nhiên có hoa có quả thôi. Như Ad vậy, các thứ trên người Ad đâu sinh ra để phục vụ động vật. Ad: Nhỏ này chẳng hiểu gì về tiến hoá cả. Ad thuộc nhánh tiến hoá khác, phục vụ cho các động vật cấp thấp hơn các động vật khác là con người. Ad vẫn phải ra tác phẩm để phục vụ chúng mà. Hoa đẹp, thơm là để ong bướm tìm đến hút mật và thụ phấn cho hoa, giúp ra quả. Quả ngon để động vật tha đi khắp nơi hoặc ăn chỗ này ị chỗ kia giúp gieo hạt ngay trong đống dinh dưỡng là phân. Mục đích là để phát triển dân số của loài mình. Em: Con người sinh ra đâu phải để phát triển dân số. Cứ đẻ là đẻ thôi. Là chẳng may mà đẻ quá mức ra gần 8 tỷ người như ngày nay đấy chứ. Ad: Bé nâng tầm con người quá đó. Nhiều nhà ở nông thôn đẻ con là để có thêm lao động. Con người sinh sản cũng để mở rộng cộng đồng, để đủ lực lượng sinh tồn trước các loài khác. Em: Bao nhiêu nước người ta không muốn đẻ nữa kìa. Ad: Đó là vì con người ở những chỗ đó đang tiến hoá khác xa trước kia. Khi nền công nghiệp và các hệ thống phân phối hình thành thì con người được bao cấp hoặc chuyên môn hoá ở nhiều mặt, nhiều chỗ không phải lo đẻ để thêm lực lượng sinh tồn như trước nữa. Họ tiến hoá theo các Concept xã hội khác nhau trên các hệ tư tưởng khác nhau, đa phần là của các quốc gia. Phần đông con người đã trở thành động vật tư tưởng, động vật bị nhồi sọ tư tưởng. Gần đây khi có Facebook chỉ quanh 1 thập kỷ đã thu hút hơn 1 tỷ người dùng thì nhân loại đang tiến hoá dần thành động vật câu Like. Các hệ tư tưởng hay lối sống thành phố, công nghệ, giải trí là mô hình không loài động vật nào có. Tuy nhiên, các hệ thống này cũng quy định lối sống, áp đặt tư tưởng, làm tiêu hao khả năng tự cung tự cấp và sinh tồn siêu việt mang tính động vật của mỗi con người. Nhiều đứa nó lấy các mô hình xã hội trong vài nghìn, vài trăm năm vội vã bẻ cong hết các tính năng tự nhiên của con người nên con người mới bị nô lệ hoá hàng loạt trước tiêu dùng, mắc nhiều nỗi sợ mà động vật không có. Chủ nghĩa cá nhân được viết nên để nói về tự do tư tưởng dẫn tới tự do lựa chọn thì ngày nay bị gắn với quảng cáo hàng hoá, xe máy, băng vệ sinh. /Bạn là người tự do khi bạn là người tiêu thụ/ là slogan ưa thích của quảng cáo. Muốn tiêu thụ phải cày xèng, tự do cái nỗi gì. Rồi nạn phong bì nữa, động vật nó có thèm đưa phong bì hay bán hàng đa cấp đâu. Bày ra nhiều trò dở hơi quá nên xã hội mới nhiều người bị dở hơi như vậy đó. Em: Điển hình là Ad đó. Ad: Nào, Stu này. Đừng chạm vào nỗi tự hào của Ad T.T Nào, giờ có muốn nghe về mặt tích cực của giống người không? (300 Likes trước 10h sáng mai để Ad cung cấp bản Full)
Xem thêm tác phẩm khác →