← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 21 tháng 12, 2015
Ad và em. Season 2. Tập 6. Ad: Em có biết hôm nay em mắc lỗi gì không? Em: Em không bao giờ mắc lỗi hết. Ad: Thế đứa nào lúc Ad đang mơ được độc giả bao uống bia lại gọi điện phá quấy. Để yên có phải đỡ tốn bao tiền bia không T.T Em: Ad khốn này! Ad: Lại còn lúc nãy Ad đang ngồi ở phòng ngoài tự nhiên thấy mình ngồi ở phòng trong. Cứ thắc mắc mãi có phải mình bị mất trí nhớ ngắn hạn không. Em: Đấy, Ad uống bia cho lắm vào. Nguy hiểm quá đấy. Ad: Đâu. Lúc bé gọi điện, bị thức dậy mới biết đoạn Teleport đấy là một đoạn trong giấc mơ. Vậy là đầu óc quá tỉnh đấy chứ, trong mơ vẫn thắc mắc về logic. Có biết Teleport khó thế nào không mà bé dám gọi điện phá huỷ công nghệ Teleport của Ad. Em: Ad khốn, đến giờ uống thuốc rồi. Ad: Đừng mà T.T
Xem thêm tác phẩm khác →