← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 13 tháng 2, 2015
Ad và em. Season 2. Tập 6. Input - Output. Em: Ad còn tàn phá sức khỏe như vậy là em sẽ đá Ad đó. Ad: Em không hiểu đâu, tự hủy là một phần của sáng tạo. Dù câu này toàn bị bọn đánh bom khủng bố với nghệ sỹ dở hơi áp dụng nhưng nó cũng là một phần của chân KG Lý đó. Em: No. Lúc Ad sống healthy Ad vẫn sáng tạo mà, lại còn không khó tính, nhăn nhó như bây giờ. Ad: Do tuổi già với áp lực làm sách thôi em. Mỗi lúc một khác. Vậy mới hot. Em: Hot gì, toàn em chịu hậu quả. Ad: Ad nói với em rồi mà, sống với Ad không dễ đâu. Làm mới tức là tạo ra những vật chất tư duy mới, vật chất đó tác động trở lại các vật chất cũ, có lúc đôi bạn cùng tiến, có lúc đánh nhau nên deal với những thứ trong đầu đã đủ mệt rồi, stress sẽ trả lại gái và xã hội. Em: Ad chọn nghề gì mà khôn thế T.T Ad: Độc giả và gái chỉ có thể vượt qua được khốn khó, vùi dập bằng lòng hâm mộ. Nhưng Ad đã nhầm. Gái chúng đã có các band K-Pop để hâm mộ rồi. Chúng cần được chăm sóc hơn là cung phụng người khác. Đó là lí do Ad luôn bị đá. Em: Ad bắt đầu biết suy nghĩ về tình trạng bản thân rồi đó. Ad: Ad đang cố mà. Mệt mỏi vì luôn gặp phải các gái thông minh. Toàn bị bắt vở. Có đứa nào ngu ngu tí thì tốt. Em: Đó là định mệnh của Ad rồi. Ad: Nhưng em có biết tại sao dù các em thông minh đến mấy thì vẫn không thể có được cách tư duy của Ad không? Em: Vì Ad là gay mà :"p Ad: Việc này không liên quan đến giới tính T.T Em: Vậy nó liên quan đến cái gì? Ad: Input. Đầu vào. Có một thứ Input Ad có rất nhiều mà các em không có. Em: Bia hả Ad? Ad: Ừ. Cả hư vô nữa. Hehe.
Xem thêm tác phẩm khác →