Ad và em
Season 3. Episode 2.
- Mai Ad thả cá cho em nhé
- Oke. Để thả ở cái hồ cạnh nhà. Đồng ý đây là văn hoá truyền thống của nước em nhưng có mấy điểm Ad không hiểu
- Cũng có thứ Ad không hiểu sao? Em thích điều này
- Một là các em quá ngược đãi động vật. Cá nó đang sống yên ổn dưới nước lại bắt nó lên xong lại tỏ vẻ tao đem thả phóng sinh cho mày. Chim chóc cũng vậy, đang bay đã đời thì bị bẫy xuống sau đó bán cho hội thả chim làm từ thiện. Con người thật giả tạo
- Nhưng đó là người khác bắt chứ, người mua có bắt đâu
- Nhưng cả người bắt, người bán và người mua đều gặp nhau ở một điểm. Đó là cái chợ. Khi gặp nhau ở đó thì họ cùng tạo nên quy luật cung cầu. Người ở chợ hàng năm biết được khá chính xác nhu cầu người mua nên họ đã có sẵn sự chuẩn bị hàng hoá. Nếu không ai mua chim, cá phóng sinh nữa thì người ta bắt lên để sẵn đầy chợ làm gì
- :"ớ
- Một điểm nữa là ông Táo Master Chép cần phương tiện là cá chép để cưỡi về Trời đúng không. Thế thì cả nước tặng 1 con cá chép, hoặc 3 con nếu liên hệ tới chuyện tình 3 người chết cháy là được rồi. Tặng tới mấy chục triệu con cá chép thì cưỡi về Trời rồi lại phải quay đi quay lại cưỡi cho hết à, đi lại vậy mệt mỏi lắm. Hay mỗi nhà đều có Táo quân? Thần linh gì mà lắm thế. Có phải phin cô dâu 8 tuổi đâu
- :"ơ
- Là Ad nói vậy thôi, chứ nước các em Ad rành mà, kệ các em :"p
- Ad khốn, mai vẫn phải đi thả cá đấy
- Tất nhiên rồi, mình bắt nó về mà T.T