Ad và em.
Season 4. Tập 1. 7h a.m.
Em: Ad dậy thôi, em sắp muộn giờ làm rồi.
Ad: Kệ bọn nó. Lúc em muộn giờ về bọn nó có kêu gì đâu.
Em: Nhưng cả khối sẽ bị trừ điểm thi đua.
Ad: Đua với ai, cứ đua xem ai làm việc hiệu quả hơn là được rồi. Đời Ad phấn đấu mãi mới được tự do giờ giấc, giờ dính vào em lại phải theo lịch công sở, khốn kiếp.
Em: Vậy để em đi taxi.
Ad: Không được, Ad lái mới an toàn. Cho Ad ngủ thêm tí nữa, kệ bọn nó.
Em: Nhưng đi làm muộn em thấy không thoải mái.
Ad: Vậy thì được, cho Ad 10 phút nữa. Em cứ đứng ra cửa là Ad có mặt.
Em: Yêu Ad.
Ad: Đã biết thông tin này.
*
Em: Liệu có muộn không Ad :"?
Ad: 50/50. Đi thang máy mất 5 phút, đợi em mua cafe mất 5 phút. Lúc xe nổ máy là 7h20. Bình thường thì đi 11 km thì 8h20 là đến nơi. Nhưng đợt này có thêm nhiều đoạn tắc đường bất thường nên vẫn có xác suất.
Em: Chắc tại vừa thi đại học xong, sinh viên lên nhiều.
Ad: Đúng vậy. Nhưng đó chỉ là biến số nhỏ. Cái chính là nhà nước bọn nó quá ngu, cảnh sát giao thông quá vô dụng. Muốn khá hơn bọn nó phải biết nhìn xa về tốc độ tăng dân số. Việc không chỉ ở trước mắt mà việc còn ở 5 năm tới, 500 năm tới, khi dân số Việt Nam lên tới 100 triệu người, 10 tỷ người. Giải pháp nó phải dông dài thì toàn dân mới có phút thảnh thơi, không bị giờ phút nào, ngày nào cũng có vấn đề, cũng ùn tắc vì không có giải pháp, vì đang phải đi tìm giải pháp. Mà giải pháp có phải không có đâu, chỉ là bọn nó cố tình điếc với tham vặt quá thôi.
Em: Em không điếc nè, Ad kể em nghe :"p
Ad: Đơn giản chỉ có 2 việc thôi. Một là tăng ý thức đi lại, hai là cải thiện hạ tầng, làm đường thật to ra.
Em: Một là...
Ad: Ad Post bao nhiêu Status rồi mà bọn nó vẫn điếc. Chỉ cần mật độ 2 xe cảnh sát luôn có mặt trên mọi cung đường, một ô tô, một xe máy, đi đúng làn đường và đi tốc độ tối đa ở phần đường của mình, mọi xe khác sẽ tự đảm bảo đi đúng làn đường và đúng làn phù hợp tốc độ của mình. Như chó chăn cừu, trách nhiệm, thông minh, cần mẫn, hiệu quả. Quá nhiều đường ở Hà Nội có trên 4 làn và vẫn ùn tắc vì đi sai làn và đi vào làn không đúng tốc độ. Cứ để những xe nhanh nhất đi vào làn tốc độ cao nhất. Có xe cảnh sát đi ở tốc độ đó dẫn đường hoặc làm trọng tài hoặc bị coi như đầu gấu là bên trái đường luôn lưu thông rồi. Như vậy, với cả xe ô tô và xe máy của cớm đi gương mẫu, thông minh thì sẽ có ít nhất 2 làn đường không tắc trong từng phút. Chỉ cần một làn đường không tắc sẽ không tắc mọi làn. Đằng này, có tận 2 làn. Bắt bọn cớm đứng ì ở các ngã tư cho lên xe đi vi hành có phải vừa được trải nghiệm vừa đỡ phải làm mực một nắng không.
Em: Hai là...
Ad: Phải làm đường thật to, nhiều tầng. Muốn làm được vậy phải giải toả thông minh. Tư duy vẫn là lấy vào chỉ đủ làm đường. Không ổn. Đường mới, đời sống mới, không gian sống mới. Định lấy 20m làm đường thì cứ lấy hẳn 100m. Để hẳn 50m làm đường với ít nhất 10m cho người đi bộ. Không gian đi bộ phải xuyên suốt toàn cầu, đầy cây cối thì người ta mới không bắt buộc phải dùng phương tiện. 50m còn lại xây những khu đô thị sinh thái, chứa được gấp mười lần, một trăm lần, một nghìn lần dân số ở khu giải toả, chất lượng sống gấp 1 triệu lần. Đền bù hết vào đấy rồi tiếp tục lấy tiền bán căn hộ mở rộng diện tích khu đô thị. Đứa nào tiếc nhà mặt tiền đền sàn thương mại cho nó. Tập trung cải tạo 1 con phố như vậy là đủ để di dân 10 con phố khác đến, tha hồ triển khai tiếp theo kiểu domino. Chẳng mấy chốc mà mọi con đường sẽ thành cao tốc nhiều làn, nhiều tầng, đô thị vuông vắn ô bàn cờ, cư dân như sống trong rừng bao quanh các toà nhà chọc trời, lại đã học được ý thức tham gia giao thông, tiến bộ chẳng kém gì mấy nước xịn. Dân ngu và có thể ngoan hoặc hư như nhau, xịn đến đâu chỉ là do mô hình phát triển tốt đến đâu.
Em: Ad nghĩ bao lâu thì có :"?
Ad: Ad không biết bọn nó còn ngu đến bao giờ. Kệ bọn nó. Cứ trải nghiệm ùn tắc để học kiên nhẫn hơn. Có điều, cứ thế này xe cứu thương, cứu hoả đi kiểu gì, có thảm hoạ thì chạy kiểu gì.
Em: Ad phải làm gì đi chứ.
Ad: Ad tự kỷ quen rồi, chỉ nói suông thôi, đứa nào không ngu thì tiếp thu. Để khi nào em hư, Ad bỏ em thì Ad sẽ đi biểu tình xả Stress.
Em: Ad biểu tình vì cái gì :"?
Ad: Vì tắc đường.
Em: Ad định giơ biểu ngữ gì :"?
Ad: Không biểu tình chung.
Em: :"))