← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 26 tháng 10, 2016
Ad và em. Season 4. Tập 2. 2016 Ad: Hôm trước cả năm mới đi lại xe số cũng khá căng thẳng mà không nói ra, sợ mất chỉ số tín nhiệm. Giờ đi lại xe của mình thấy giống cá gặp nước quá. Heaven. Em: Em cũng lo cho Ad. Ad: Lo làm gì. Thêm người lo thêm lượng lo. Em: Kệ em, em thích thì em lo thôi. Ad: Ừ. Mà vụ nước mắm vừa rồi Ad chẳng thấy lo gì cả. Không hiểu sao mọi người lại quá lo vì thông tin lừa đảo dư luận như vậy. Mỗi người phải có thẩm mỹ ăn uống chứ. Nếu nước mắm nó sản xuất không cho phụ gia gì vào, chỉ đổ cá vào thùng với muối, chắt lấy nước cốt, quy trình sạch sẽ thì nó vẫn chính là nước mắm ăn bao đời nay, ngon lành, không bệnh tật. Khác gì ăn con cá mặn hơn một chút đâu. Đáng sợ là ăn thứ nước mắm không biết nó cho thêm cái gì vào. Nó đã không cố gắng cho chất lượng đuổi kịp người ta lại còn đi hại người ta. Em: Báo Thanh Niên đăng bài xin lỗi độc giả, dỡ bỏ một loạt bài online, có thể còn bị truy cứu đó Ad. Ad: Đã nghe qua đài. Ad đọc một phân tích nói đây là một chiến dịch truyền thông định hướng ý niệm người tiêu dùng về nước mắm. Dìm nước mắm truyền thống, nguyên chất thành có thạch tín, nguy hại để nâng bi nước mắm hương liệu, an toàn. Mà chiến dịch này làm quá rộng, dùng cả những báo lớn, Facebooker hot, nó muốn lừa đảo cả nước. Không thể hiểu sao nó làm ăn mà lại dùng thủ đoạn hèn hạ, ngu ngốc như vậy. Quá coi thường người tiêu dùng và trí tuệ của họ. Mà chiến dịch truyền thông này quá lớn, chắc chắn không phải ban truyền thông tự ý làm, phải có phê duyệt chiến lược, kinh phí từ hội đồng quản trị. Bọn này quá mất nhân tính. Mấy giờ rồi còn làm ăn kiểu như vậy. Kinh doanh cũng là một nghề cần danh dự, trách nhiệm như bao nghề khác chứ. Người ta mà khui ra Masan có liên quan tới Techcombank thì nó cũng bị ảnh hưởng uy tín. Đúng là không biết nghĩ xa nên không biết giữ thể diện.
Xem thêm tác phẩm khác →