Ai có hứng tham gia phim về niềm vui và có thể giúp được ở khâu nào xin comment nhé.
Số lượng diễn viên quần chúng không giới hạn.
Phim này không có cát xê.
Ai thực sự thích mới tham gia.
Có thể còn phải Donate để có kinh phí (nho nhỏ) làm.
======
Vài phác thảo cho clip/phim Chổi Xuân (Nguyễn Tuấn) lấy cảm hứng từ clip Một ngày đẹp trời của Đào Quang Huy:
Anh nghĩ ra rồi chú ơi. Lấy cảnh chỗ chú làm Shawshank Redemption Chổi Xuân dc đó.
Quanh chỗ chú bà con sinh hoạt hàng ngày trong không khí Tết kiểu Tuyệt đỉnh Kungfu.
Phòng chú làm thành đài phát thanh phường, chú cướp để phát bài Chổi xuân, ninja hổ báo bọn anh đập cửa bên ngoài.
Nguyễn Tuấn đóng vai con gà mặc đồ nhồi bông báo thức (khơi gợi tập tiếp theo là Loài gà tuyệt chủng trong phim Tiếng gáy thời gian).
Đợi thêm một chút cảm hứng nữa anh sẽ hoàn thiện kịch bản.
=======
Đã có: Người viết kịch bản/phân cảnh
=======
Chưa có:
- Diễn viên
+ Nam chính dự định: ĐQH
+ Vai phụ:
Dự định Phuc Do Kim và ATW biểu diễn bóng đá freestyle (thử kết hợp với chổi).
Loc Nguyen Duc nằm say xỉn trên vỉa hè, chứng minh thư văng ra, focus vào chữ Lộc, minh họa cho câu: "Hót đi Lộc ngày xuân". Sau khi bị hót vào thùng rác thì nằm đó hót như chim.
Một bạn hot để bọn uống trà đá cạnh chỗ tập kết rác nói lái chổi xuân thành chuẩn xôi
...
+ Vai quần chúng: Không giới hạn. Ai có tài năng gì cứ biểu diễn bừa bãi trong lúc quay bọn khác.
- Đạo diễn
(Huu-Tuan Nguyen thấy sao)
- Quay phim (nếu định làm nhanh thì cần khá nhiều quay phim để quay nhiều cảnh một lúc về ghép)
- Bối cảnh: ĐQH thấy chỗ chú quay hợp cảnh giống Tuyệt đỉnh kungfu và cướp đài phát thanh không?
Thêm cảnh mai đào Tết.
- Dựng phim, hậu kỳ (có thể thêm một chút kỹ xảo)
(Demento Lê kiếm được bao nhiêu người quay và dựng?)
- Người biên đạo và một đội nhảy điệu múa chổi tre (tay hua hua quét rác và cưỡi chổi).
- Người có thể contact với các chị lao công ở bãi đáp chỗ trường Thành Công, Nguyên Hồng, HN mượn xe rác.
=======
Tạm thế đã, bao giờ đủ ý, đủ người thì chiến, hehe