← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 17 tháng 12, 2012
Ai có tật ở mông hãy luyện mật tông chữa ung thư não bằng cách đọc mật thư. Rõ ràng mật thư ai đọc cũng không chê nhưng sách vẫn bán chậm, đang bị thúc mông đòi nợ tiền in sách. Trở lại vấn đề 3 khâu nếu phối hợp chỉn chủ sẽ làm xã hội lành mạnh, phát triển, đẹp đẽ: 1. Tác giả HAY (làm ra tác phẩm hay) 2. Người giới thiệu HAY (nhà phê bình, nhà phân phối... biết thẩm định, hướng dẫn cho công chúng và phổ biến cái hay) 3. Người tiêu thụ HAY (khán giả biết tìm kiếm giá trị và bỏ tiền để trả công cho người làm ra giá trị). mật thư hay rõ ràng rồi, hay không kém tập thơ nào trên thế giới, không phải bàn cãi. Mà giá có khi chỉ bằng 1/5 - 1/10. Ai tự tin phản đối thì thì cá tiền đê. Như vậy, tác giả đã hì hục trâu cày ra tác phẩm, còn 2 khâu kia thì bao tiền của xã hội, gia đình, công quỹ nuôi NGƯỜI GIỚI THIỆU hay NGƯỜI TIÊU THỤ để lớn lên biết thưởng thức tác phẩm hay và trả tiền cho tác giả làm cuộc sống tốt đẹp hơn vẫn đang bị lãng phí chăng? Tác giả hay vãi đái rồi. Chả nhẽ... Người giới thiệu, haizz... Người tiêu thụ, haizz... Ai đọc xong thấy nghĩa khí cứu thế giới tràn trề, quyết định cứu tác giả đang thoi thóp còn hỏi mua mật thư ở đâu thì câu chả lời là haizzz nhé ;p (Cảm ơn một số ngoại lệ đã nhiệt tình giới thiệu mật thư ngay từ lúc ra mắt như bạn Nguyễn Quỳnh Trang, anh Miên Di và một số bạn khác như người nhà nên không đưa vào đây kẻo lại bị nghi là chim mồi T.T)
Xem thêm tác phẩm khác →