Ai cũng đang install lên phiên bản Thượng Đế.
Nguyên liệu để thanh install xếp hình xong là việc trở về với tự nhiên.
Bạn install chậm thì kệ mẹ bạn. Nhưng mà mình install đến chỗ ồ de roài thì mình phải ồ de vì mình ồ de hơn thật chứ sao.
Ngay trong thành phố này cũng đầy tự nhiên để trở dần về.
Cây, mưa, bạn bè vui vẻ, cái hài trên fb, những người sống thật trên fb, hồ nước, ngồi lê đôi mách vỉa hè, điếu cày, ở Định Công trồng rau hộp xốp tràn xanh ra cả lòng đường, lồng sắt để trèo, tập khỏe tay chân, thực ra bạn chưa từng hoặc đã rất lâu rồi chưng dùng cổ lắc đầu để di chuyển khi ngồi ghế xoay, những phím trên facebook đầy hình ảnh để bạn vẽ những bức tranh tự nhiên, bạn không coi nặng việc nhìn thế giới ngồi máy tính là rô bốt nữa nếu bạn biết lên mạng để làm gì, nếu bạn vừa lên mạng vừa tập thể dục, lấy ý tưởng này làm đà đủn mông ý tưởng tập luyện kia và sau mỗi lần tập luyện nho nhỏ lại có ý tưởng mới, de...
Đợt đầu mình in mật thư là muốn mấy điều:
- Có đủ số độc giả thích tác phẩm của tác giả để nếu mỗi người trả tiền cho tác phẩm một cách ồ de thì tác giả sống ồ de được bằng tác phẩm. Vậy thì hãy thử nói với điều đó với độc giả điều đó qua facebook và xem tốc độ ồ de của độc giả thế nào.
- Mình không thuê nhiều kênh phát hành vì mình muốn đặt ở quán, cửa hàng của bạn bè. Một là lười làm việc với các bên, hai là lợi dụng được bạn bè. Ba là muốn để những thứ mình thấy hay ở chỗ bạn mình làm ăn xem những thứ đó tương tác thế nào. Cái chính là mình muốn thử có một chuỗi địa điểm để khi sản phẩm gì thực sự mới mẻ và có ích cho cuộc sống ra đời thì người đến quán cafe, đi mua sắm, trong lúc chờ đợi, thấy nhàm chán, muốn giết thời gian, có thể thưởng thức và lúc đó là lúc thưởng thức ít định kiến nhất do chỉ xem qua loa, hem bị áp lực đối mặt với cái hay hơn mình và tính xấu nổi lên, che lấp cảm quan tự nhiên với tác phẩm.
- Mình nghĩ, nếu hình thành được thói quen đọc, chơi ở các quán (chuyền bóng bằng gầm giầy đá gôn khắp quán, một nhóm chơi ném hạt hướng dương và cái giỏ/chai bia, vật ngón tay cái, thi nhúng mặt vào bể cá nhịn thở, parkour, nghịch rót nước/bắn súng nước thỏa mãn giấc mơ nghịch nước tuổi thơ, quán có chỗ leo núi, quán có đồ uống hem vỡ, hem sợ nước bắn bẩn quán...) thì sau này, di chuyển trên các phương tiện công cộng đi xa nhiều, người ta sẽ yêu việc đọc hơn và nạp được nhiều ồ de hơn.
Các điều này diễn ra hem ồ de lắm nhưng vấn đề là giờ mình vẫn ồ de, vì mình vẫn có thể ồ de với việc nhiều bạn thấy hay mà mà hem thực sự cố gắng nuôi dưỡng cái hay, đó là cuộc đời của bạn, hem phải của mình và mình ích kỷ nên mình đéo care, de.
Và tự mình cũng thấy không hổ thẹn, chửi bới ồ de những lúc bạn như vậy. Vì nó là cái đúng cần làm để cuộc sống có ý thức hơn. Gọi là áp đặt sở thích cũng được nhưng mình hem ok với những người hem muốn hay thực hành về cuộc sống có ý thức hơn dù cuộc sống đó có xảy ra với mình hay hem.