Có người muốn bạn làm điều này
Có người muốn bạn không làm
Có người nói kệ mày
Có người không biết bạn là ai
Ai cũng thấy thế giới
Trong phạm vi họ với tới
Người ta đến với cuộc đời dù không có thiệp mời
Để party trong cảm giác chơi vơi
Có người sống mong cảm giác chờ đợi
Lò sưởi hồng trong man mác thơ rơi
Đó người trông ròng nhảm lag cơ ngơi
Rõ cười ông hóng khảm tráp chờ tới
Làng rap giờ chơi trời giơ những hạt nắng
Nàng đáp chờ nơi chời nơ đứng nhạt vắng
Vàng chapter ôi lời ngơ từng that young
Sang map mờ rồi mới dở chứng nát lẳng
Ngỡ ưng lát chẳng cho số điện thoại
Bố điện ngại dạ cháu xin lỗi bác
Xin lỗi khác xin lỗi là không được tái phạm
Tái nạm tôi và em 2 bát xong chúng tôi đi hát
Xong chúng tôi đi chat rồi đi uống trà đá
Em giục tôi uống nhanh vì em đang cuống nhà cá
Em nhìn tôi khi tôi chần chừ
Em nói 500 nhé tôi gần ừ
Em tung tăng cầm xèng tôi gầm gừ
Lần gặp nào cũng ra bãi biển
Bao loài cá bắn mãi vẫn hiện
Em nói để học tính nhẫn thiện
Anh nói để đầu óc ngẫn điên
Nhanh đói bê lẩu khóc nhẵn tiền
Rảnh gọi mề gầu óc sẵn tiện