Ai quan tâm đến Dan Hauer vào đây
🍐
Vậy rốt cuộc bạn muốn nghe những điều hợp ý bạn hay muốn nghe qua quan điểm của người khác để biết thêm về cuộc đời?
Chưa chi đã hóng chê hay bênh. Không chê, không bênh nhé. Không thích lót dép hóng thì xách dép về em nhé :" D D
300 Like hoặc Love để Ad khốn viết tiếp.
Hoặc cứ bấm Refresh liên tục là đọc thêm được nhé em gì xinh hay đẹp trai quá đấy ơi.
🍐
Giả sử Dan có bị trừng phạt theo mọi cách mà những người muốn trừng phạt Dan mong muốn thì điều đó cũng không thể cứu vãn được điều này:
[Quá nhiều người Việt Nam đã biểu hiện quá độc ác và làm mất mặt về văn hóa ứng xử của người Việt Nam trong vụ này]
Những biểu hiện này trông như một bầy thú hung ác càn quét bằng Comment, Status khắp Facebook, Youtube. Mở mạng ra là thấy tràn ngập Comment, Status chửi bới tàn tệ, đe dọa bằng ngôn từ không lấy gì làm có học nên không cãi các cháu nhé.
Người có chút lòng nhân từ thì khi bực bội, giận dữ, muốn trừng phạt người khác mà thấy đã có nhiều người làm việc đó nhiều rồi, có nguy cơ thành thú dữ cả rồi thì biết kiềm chế không tham gia đám đông man rợ nữa.
Cứ muốn góp thêm một đấm, một đạp, cố gắng đánh thêm, hại thêm, tìm thêm lỗi lầm cho chết thôi là khoái cảm dã man và bộc lộ cái ác sâu thẳm bên trong mình.
Phải biết thế nào là đủ, là thừa, nhất là với những hành vi có tính bạo lực. Điều này cần nhận thức rõ để tránh trở thành người ác mỗi khi lướt Web hay đi lại trên đường đời.
Cứ cố gắng hả giận, nhắm mắt nhắm mũi thêm mắm thêm muối vào bát canh tự hào dân tộc ai cũng cố gắng nêm thêm là biến nó thành mặn chát đến người Việt cũng chẳng ăn nổi nữa rồi các cháu gì ơi nhé.
🍐
Việc không biết thế nào là đủ, là vô duyên, là ác mà cứ nhân danh tự hào dân tộc này cũng giống như việc ăn mừng bằng cách đồng loạt bấm còi vậy.
Tiếng còi inh ỏi, hú hét không ngừng nghỉ nhiều giờ, cả khi đã đến giờ đi ngủ của người khác, là tra tấn âm thanh với nhiều người, nhất là những người cần nghỉ ngơi các cháu nhé.
Còi điên loạn như vậy là nhân danh tự hào dân tộc mà biểu lộ sự mất dạy và hành hạ rất nhiều đồng bào của mình trước tiên. Nếu muốn bảo vệ dân tộc, đồng bào, các cháu cũng nên tự tránh và lên án việc này.
Việc cắm mặt đi ăn mừng không quan sát an nguy của người khác, không giữ hàng lối và an toàn giao thông sao cho xe khác cũng đi được để thực hiện những mục đích khác của họ như về nhà, đi bệnh viện cũng là ăn mừng không văn minh, là cướp đoạt thời gian và sự dễ chịu của người khác các cháu nhé.
Nước nào họ cũng biết ăn mừng nhưng ít nước ăn mừng gây ùn tắc, chấn thương sọ não và chết nhiều người như nước Việt Nam.
Phải biết lường trước hậu quả hành vi của mình, học sao cho mình hành xử khó hại người, khó gây chết người hơn các cháu với bao đôi mắt trong veo, hồn nhiên mà hành xử thì dã man, quên não quá nhé.
Việc ta làm gọi tên là gì không quan trọng bằng thái độ làm việc đó có văn minh hay không.
Không văn minh thì gọi là không văn minh, không thể biện hộ bằng cụm từ "tự hào dân tộc" hay "em ngu em có quyền" nhé, nhá, nhớ các cháu cho mình nhiều quyền làm sai quá đấy gì ơi.
Hãy tập dùng thước đo văn minh đo các hành vi hàng ngày của mình để Comment văn minh hơn, trở nên văn minh hơn, tốt cho dân tộc và thế giới hơn các cháu đã xinh còn đẹp trai nữa nhé.
🍐
Người ta nhìn vào vụ việc không thấy ông Dan đâu vì đã bị che lấp bởi hàng triệu những thứ không sạch, đẹp thốt ra từ người Việt.
Đó là cái người ta nhìn thấy về các cháu. Và những người nước ngoài không liên quan gì đến Dan hay các cháu, họ chắc chắn kinh sợ và khinh thường dã man cách phản ứng như vậy, của đông người như vậy.
Các cháu nghĩ các cháu đang dùng tinh thần dân tộc đóng góp cho đất nước, làm bọn Tây khác không dám hỗn với anh hùng dân tộc của mình nữa?
Tất nhiên là người nước ngoài đọc vào cũng phát hoảng, cũng ăn nói dè chừng hơn khi định đùa về anh hùng dân tộc của các cháu. Nhưng họ có tỷ việc để làm ở Việt Nam hơn là đùa hay không đùa về mấy ông đó. Điều làm họ gợn hơn, hoảng hơn khi sống ở Việt Nam là chính các cháu.
Trước khi các cháu ùn ùn "thực thi công lý", họ không ngờ nhiều người Việt Nam có thể đồng lòng ứng xử tàn bạo với Tây như vậy.
Trong lúc các cháu tấn công Dan, rất nhiều định kiến và sự sỉ nhục Tây nói chung cũng lộ ra.
Tây sẽ dè chừng, bớt thân người Việt hơn. Đó mới là vấn đề còn gây hậu quả lâu dài từ vụ này. Cháu nào sẽ chịu trách nhiệm về việc này?
Cháu kia đang sồn sồn không phục ôm đá định ném Ad nghe đến trách nhiệm lại lảng lảng đi đâu thế hả cái con heo đần này :" D D
🍐
Cụ Giáp là một cụ dân tộc của các cháu. Nhưng nếu đã quan tâm đến dân tộc, tinh thần dân tộc, anh hùng dân tộc, các cháu hãy lục lại trí nhớ, lấy ra thêm cụ Nguyễn Trãi đang thở dài vì các cháu.
Cụ Nguyễn Trãi nói gì trong "Bình Ngô đại cáo", tác phẩm được tôn vinh là đại diện cho tinh thần dân tộc, các cháu nhớ không?
Nhớ rồi hả? Khá lắm, cháu bố mẹ nuôi kiểu gì mà xinh hay đẹp trai quá đấy ơi.
Để Ad khốn chép lại giúp câu này nhé:
"Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy trí nhân để thay cường bạo".
Có hiểu không các cháu nhỉ? Hơi hơi hiểu à. Khá lắm, cháu bố mẹ nuôi kiểu gì mà xinh hay đẹp trai quá đấy ơi.
Đấy mới là tinh thần dân tộc đẹp đẽ mà người Việt Nam nên gìn giữ và hướng đến cháu bố mẹ nuôi kiểu gì mà xinh hay đẹp trai quá đấy ơi nhé.
Cách các cháu phản ứng cứ y như coi ông Dan kia là "hung tàn" với "cường bạo" đe dọa khủng khiếp đến tinh thần các cháu và danh dự của nước Việt Nam vậy.
Nếu các cháu cảm thấy vậy, cũng không nên nghĩ tất cả người Việt cảm thấy vậy hay phải cảm thấy vậy mới là có tinh thần dân tộc các cháu xinh xẻo vãi nhé. Vậy là bắt mọi người phải giống mình, việc này rất vô nhân đạo các cháu nhé.
Và nếu các cháu coi Dan là "hung tàn", ''cường bạo", "kẻ thù dân tộc" thì khi các cháu không biết dùng "đại nghĩa", "trí nhân" để ứng xử thì các cháu đang phản bội tinh thần dân tộc cao quý nhất của Việt Nam từ thời Nguyễn Trãi nhé.
🍐
Các cháu nghĩ phải xử Dan làm tổn thương ông Giáp mà không nghĩ ông Giáp (đệ ông Nguyễn Trãi) nhìn từ trên kia xuống đống Comment điên dại của các cháu mà ổng không cáu, không muốn xử các cháu sao?
Các cháu nghĩ nếu ổng còn có thể cảm nhận lời xúc phạm, ổng không thấy bị xúc phạm gấp vạn lần vì quá nhiều cháu nhân danh bảo vệ ổng để nói những lời thấp kém làm xấu mặt người Việt mà ổng chẳng thể mê được tí nào sao?
Đó là nếu các cháu thấy sự "hung tàn", "cường bạo" thì các cháu cũng nên cư xử theo đúng tinh thần dân tộc cao cấp đã được ghi chép lại ở một trong những văn tự cao quý nhất của dân tộc; chứ không phải theo tinh thần dân tộc thấp cấp mà mỗi cháu bằng trình độ hạn hẹp của mình, tự bịa ra.
Cứ hành xử thấp kém rồi gọi đó là tinh thân dân tộc là mất dạy với tinh thần dân tộc các cháu nhé.
Các cháu hay đọc đoạn sau quên đoạn trước nên Ad khốn xin nhắc lại câu của cụ Nguyễn Trãi vừa quote ở trên:
"Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy trí nhân để thay cường bạo".
Đấy là cách ứng xử cho đẹp khi các cháu nâng cao quan điểm lên mức "dân tộc" với coi người ta là "hung tàn", "cường bạo" các cháu xinh, ngoan, cute nhé.
Còn với Ad khốn, những câu lỡ lời của Dan chỉ là những câu nói vớ vẩn của người khác, về người khác. Mình cần tập trung làm tốt việc của mình, không sân si mấy chuyện đó.
Điều làm Ad khốn đau lòng ở đây là phản ứng quá thô bạo và mật độ viết sai chính tả quá khủng khiếp của quá nhiều người Việt Nam; làm Ad khốn cũng hoảng sợ về nhân cách và trình độ người Việt, lo lắng cho sự an toàn và dễ chịu của mình khi sống ở Việt Nam.
Mỗi sự vụ bầy đàn dã man này cũng làm Ad khốn phần nào cảm thấy bất lực khi người Việt Nam hay lên chậm vãi, bất chấp việc mình hơn 20 năm nay đã cung cấp cho người Việt Nam nhiều tác phẩm hay vãi đái từ ngoài vũ trụ luôn :" D D
Inbox cho Ra vườn nhặt nắng để đặt mua 1 tác phẩm như vậy chỉ với giá bìa 100k. Phí Ship Hà Nội là 15k và các nơi khác trong nước là 30k cho cuốn đầu tiền. +5k phí Ship cho mỗi cuốn tiếp theo các Hạt Nắng nhé.
🍐
Giờ nói về Dan một chút.
Ở đây có một logic tâm lí các cháu nhé.
Nếu Dan có cảm thức về ông Giáp như các cháu, Dan đã không đùa cợt về ổng như vậy.
[Không phải ai cũng có cảm thức về một đối tượng giống nhau], đây là hành trang nhận thức quan trọng các cháu cần mang theo trên đường đời.
Các cháu cũng hay trêu tổng thống, thần tượng của nước bạn lắm đấy nhé mà đã bọn Tây nào ăn hôi các cháu chưa?
Các cháu có biết xúc phạm Justin Bieber là xúc phạm anh hùng dân tộc của hàng trăm triệu bạn teen Châu Âu, Châu Mỹ hay mỗi Comment coi thường Sơn Tùng làm hàng triệu Sky nhói lòng thế nào không mà các cháu vẫn xúc phạm đấy thôi. Các cháu làm như mình quan tâm đến cảm xúc người khác lắm đấy. Chỉ được cái xinh như Hermione với đẹp trai giống Ad quá đấy mấy cháu ơi.
Khi Dan nói xin lỗi là vì Dan thấy xúc phạm đến cảm thức của các cháu. Nhưng các cháu không thể đòi hỏi sự ăn năn tận đáy lòng ở đây vì Dan trung thực với cảm xúc của mình, cảm xúc khác biệt với các cháu.
Khi Dan nói, với cảm thức của Dan, "nó chỉ là một câu đùa", các cháu đâu có "thấu cảm". Như vậy, không thể bắt Dan phải "thấu cảm" với cảm thức "nó không phải là một câu đùa" của các cháu.
Các cháu đang vô lí quá đấy, ăn thêm cái gì, nạp thêm hiểu biết gì cho cư xử thêm hợp lí bên cạnh xinh với đẹp trai vãi nhé các cháu ơi.
🍐
Còn việc chăm chăm mò xem Dan đã ngoan chưa, đã hối lỗi thật chưa, còn hư với người Việt câu nào không, Ad thấy các cháu giống cảnh sát mạng quá đấy. Cảm ơn các cháu đã bảo vệ an ninh mạng cho Việt Nam nhé. Nếu người ta cũng đi moi từng Comment của từng cháu xem có gì hư không thì chắc đến 99% các cháu cũng đang chột dạ hả cháu gì ơi.
Các cháu đòi trục xuất Dan về nước vì quá đẹp trai cũng là ý nguyện của các cháu. Nhưng các cháu đang bỏ lỡ cơ hội thả lỏng tiếp thu nhiều cái hay của Dan mà các cháu "giận quá rồi, bố đéo quan tâm".
Nếu các cháu không có khả năng thẩm định trình độ của người khác trực tiếp qua Video, chỉ cần nhìn vào lượng Like, View và những Comment Youtube là thấy được điều này: Dan vẫn là người chia sẻ về tiếng Anh và sự khác biệt văn hóa bằng tiếng Việt hay, hấp dẫn nhất, nhiều người xem nhất từng tới Việt Nam. Có chút hiểu biết là phải công nhận điều này.
Trình độ của Dan và các câu nói lỡ lời mà các cháu hình cảnh truy tầm được của Dan là 2 việc cần 2 hệ đánh giá khác nhau trong cùng 1 bộ não các cháu nhé. Nếu từ một việc mà đánh giá, phủ nhận mọi việc khác tức là chưa dùng đến bộ não mấy đâu các cháu nhé.
🍐
Nhân tiện, các cháu cảnh sát mạng hình cảnh vũ trụ đẹp trai, xinh gái vì tinh thần dân tộc, hãy bảo bọn chính phủ Việt Nam lắp cái biển chỉ dẫn cầu Nhật Tân từ sân bay Nội Bài về cho nó đỡ mất mặt dân tộc cái.
Bọn chính phủ Việt Nam cứ tỏ vẻ mình cũng là người tử tế mà ngày ngày giấu giấu diếm diếm biển chỉ dẫn đi cầu Nhật Tân để bẫy lái xe rơi vào hướng đi cầu Thăng Long, dính bẫy BOT đặt tàn bạo, mất dạy giữa đường quốc lộ xuống cấp, mất một đống tiền và thời gian.
Rồi BOT đặt sai không giải quyết, lại đi ra luật cấm dừng xe quá 5 phút ở BOT, ngăn cản người dân tự giải quyết đám cướp đường là sao hả các cháu chính phủ hại dân?
Ad khốn nhắc vụ lắp biển chỉ dẫn cầu Nhật Tân từ Sân bay Nội Bài lần này là lần thứ 5 rồi nhé.
Ad khốn với kho 10000 tác phẩm chất lượng cao của mình dù vẫn tránh xa mấy thứ mập mờ như chủ nghĩa dân tộc thì vẫn tình cờ là một cụ dân tộc, nói đúng các cháu không chịu nghe là xúc phạm đến dân tộc nhé :" D D
Cụ dân tộc nào của các cháu chẳng có lúc 3 tuổi, 5 tuổi, 40 tuổi hay những lúc các cháu vẫn chưa biết đó là cụ dân tộc nên vẫn hỗn láo với các cụ. Nhưng kệ mấy nhỏ đó lớn khôn dần. Ad khốn không nhờ cháu nào đi ăn hôi, đánh người giúp mình nhé. Cứ tự làm bản thân mỗi ngày một xịn hơn là được lắm rồi cháu gì ơi.
🍐
Ai sinh ra đã trót là cụ dân tộc thì họ đúng đắn, hiểu biết từ cực kỳ sớm. Học hỏi họ từ sớm thì dân tộc mới có thêm nhiều cụ dân tộc giống nhiều dân tộc khác.
Việc có thêm nhiều cụ dân tộc đầy thực lực, cống hiến và danh dự nghề nghiệp giúp dân tộc có thêm nhiều điều hay, điều đúng để học hàng ngày, trở nên thông thái hơn, có nhiều sản phẩm hàng đầu thế giới hơn, được các dân tộc khác kính trọng hơn. Đây là logic để trở thành một dân tộc mạnh và được yêu mến thực sự các cháu đầy tiềm năng trở thành cụ dân tộc hoặc Fan của các cụ nhé.
Tại sao nhiều cháu lại hâm mộ và yêu mến nước Nhật đến vậy?
Vì họ làm ra rất nhiều thứ hàng đầu thế giới và gần như từng người dân của họ cư xử văn minh như một cụ dân tộc vậy.
Ý thức làm một người tử tế, hiểu biết, cống hiến, coi trọng danh dự (thể hiện rõ nhất qua việc xếp hàng, ham đọc, chăm chỉ, tủi hổ và từ chức khi làm sai) của họ là thường trực. Điều này đang rất thiếu vắng ở các cháu chính phủ Việt Nam nên không lan truyền rộng được cho người dân.
🍐
Giới thiệu với các cháu chính phủ đội ngũ hình cảnh mới siêu đông, đầy tinh thần dân tộc khiến bọn Tây vô tội nhìn vào cách các cháu đó ăn hôi một người Tây nói lỡ lời mấy câu mà cũng thấy khiếp sợ.
Trước lực lượng còn mạnh hơn dư luận viên cả triệu lần và dần dần sẽ phán xét đúng người, đúng tội, đúng mức độ hơn khi có thêm não, các cháu chính phủ nhiều tội cũng lo thu xếp bớt hư sớm nhé.
Cái gì sai thì xin lỗi nhanh, sửa nhanh trước khi bị dân xử nặng các cháu chẳng biết thương dân gì cả nhé.
Trump sang thăm cũng cương quyết không chịu lắp biển chỉ dẫn đi cầu Nhật Tân, đội tuyển U23 về cũng kiên định không lắp biển chỉ dẫn đi cầu Nhật Tân. Các cháu chính phủ định làm loại người gì đây hở các cháu thiếu danh dự trầm trọng này?