Đàn ông và quá trình gay hoá (nhật ký pê đê)
- Con người cũng có thể dạy phản xạ có điều kiện (cài đặt, lập trình) như con chó. Bật tắt đèn lúc cho ăn nhiều lần thì lúc bật tắt đèn, con chó tiết nước bọt. Niềm vui của những con người bị cài đặt cũng thế: Kẻng ăn cơm, trống tan trường. Thế đéo nào lại thường hớn hở thở phào như vừa thoát khỏi địa ngục trần gian. Kẻng vui, trống cũng vui nhưng nó đáng được nghe như những nốt cao trào của bản nhạc đáng để thưởng thức từng giây phút trước lúc nhưng nốt đó được đánh lên.
- Giờ học, giờ làm ở Việt Nam chưa vui được thế đúng hem. Suy ra Việt Nam còn dở lắm đúng hem. Mà tình trạng đất nước cơ bản là do con người tạo ra, ồ de chưa. Suy ra người Việt Nam dở nhiều thì đất nước mới dở như vầy, đúng hem. Thôi, đừng đái dầm đổ tại thằng Tàu, có phải lúc đéo nào nó cũng quấy ông trong giờ học hay giờ làm việc đâu mà ông dạy học, sản xuất đéo có mấy lúc biết vui. Dở thì nhận cmn luôn đê còn tiến bộ cho nhanh không đến lúc thằng Tàu nó quấy hơn mà đéo có giải pháp gì hay hay đéo được giang hồ hào kiệt thế giới yêu trợ giúp thì đéo biết đổ lỗi cho ai ngoài cái ngu đần của bản thân đâu.
- Nếu bạn ngu thế, bạn đéo hiểu một logic đơn giản là cần góp sức làm cho cuộc sống tốt lên, cần chi tiền cho văn hoá, nghệ thuật đỉnh cao vì cái đó còn giúp hành vi sống của bạn tử tế hơn và đẩy cuộc sống lăn tử tế nhanh hơn và cái nhanh của dòng nước mát chính là sự mạnh mềm hay còn gọi là mạnh vãi đái.
- Bạn đéo tin những logic quá chặt chẽ này, đéo có nhu cầu trích ra tí mối quan tâm hay sức lực đổ 1 xô sữa vào bể sữa chung để điều chế tương lai đéo ai biết sẽ ra sao? Thì kiểu đéo gì bạn cũng sống như một con chó bị các ý niệm đầy định kiến cài chi chít vào đầu vào đít.
- Đàn ông là những con súc vật bị cài đặt toàn ý niệm ngu và việc tuân thủ các ý niệm đó biến chúng thành nô lệ mà chúng tưởng đó là sức mạnh, là nam tính. Đệt, ngu vãi đái luôn mà đéo biết là seo. Rửa bát, sợ bị kỳ thị. Gái đèo, sợ bị kỳ thị. Đéo muốn uống rượu bia, sợ bị kỳ thị (nhưng cái này nên tập chút vì cũng ngon mà dù lúc đầu hem ngon). Làm thơ, sợ bị kỳ thị. Để gái nuôi nếu nuôi được, còn làm việc khác, sợ bị kỳ thị. Đánh nhau đéo biết bên nào đúng sai cứ lao mẹ vào giúp bạn, sợ ngồi im xem bọn ngu đánh nhau hoặc nói lời mặn nồng chia rẽ đám đánh nhau bị kỳ thị. Trong khi, hơi tí là đem giọng kỳ thị ra để kỳ cọ quả thị.
- Đệt, làm con chó khuất phục trước vài ba ý niệm lẻ tẻ đó thì là bị lập trình thành zombie mẹ nó rồi còn tự hào cái đéo gì, đàn ông cái đéo gì. Không kỳ thị pe de nhưng nói cho mấy thằng đần dễ hiểu thì khi chúng đéo đủ can đàm vượt qua vài ba ý niệm sơ sài thì làm đéo gì bơi được qua đại dương cài đặt. Và đéo đủ can đảm vậy kiểu đéo gì cũng sống lèm bèm như cái mà đàn bà đôi khi cũng dùng theo nghĩa xấu là đàn bà.
- Dễ bị cài đặt thế thì giờ anh pede, muốn gay hoá thế giới, múa vài đường kiếm lưỡi rồi bấm enter là các chú pe de hết mẹ nó luôn.