← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 28 tháng 6, 2013
ẨN SỐ CỦA TẠO HÓA Giao Giao: Yêu bạn Linh thế!!! Toàn nói ra thứ hay ơi là hay! Nguyễn Thế Hoàng Linh: Hãy bán lời nói trong mật thư giúp em 😭 Giao Giao: Chị mua 40 cuốn còn chưa thoả hay sao? Đến nỗi ngượng vì đi tặng nhầm bạn mình đã tặng rồi Do Duy: yêu Giao! Nguyễn Thế Hoàng Linh: oác 😮 hàng ngày chị siêu nhân Giao Giao chỉ cần soi gương rồi post đi post lại câu này: tôi mua 40 mật thư nên tôi đẹp nhất xứ hư hỏng này cảm ơn chị 😭 Giao Giao: Nhà văn Hải Miên mang theo Mật Thư kể cả lúc đi tắm, nhờ Mật thư mình tỏ tình được với bao ngươi thông minh, Mật Thư cứu mình lúc mình muốn lao xuống vực , lúc mình thật hư :-))) Nguyễn Thế Hoàng Linh: post nhầm chỗ rồi chị ơi 😭 làm status mới câu thêm được độc giả Giao Giao: Ê tặng Do Duy chưa người đẹp??? Trí nhớ cá vàng tưởng mình là nhà thơ mua sách tặng bọn da mịn cho chúng xấu hơn mình!!! Nguyễn Thế Hoàng Linh: Là ai vậy ta? Do Duy: mình đã tư mua và tặng rất nhiều em khác Vẫn yêu Giao Giao Nguyễn Thế Hoàng Linh sao nhiều người mua vầy mà tôi vẫn nghèo 😭 ai ở Sài Gòn muốn mua tiếp xin liên hệ với Jang Nguyễn đang lưu kho mấy trăm cuốn bìa mềm và bìa cứng đợt đầu (kèm đĩa tặng) 😭 Do Duy: Bạn Linh đổi tên thành Trinh và hòa nhập và showbiz thử xem có khá hơn không. Nguyễn Thế Hoàng Linh: em công khai pê đê mà có ai để ý đâu, kiểu này phải tắm trắng, bơm ti thôi 😭 Do Duy: cẩn thân em, giữ gìn sức khỏe trước khi giàu Nguyễn Thế Hoàng Linh: em biết cách dùng tiền mua sức khỏe mới đau 😭 Do Duy: thừa nhận pede là bước đầu giúp đầu óc em thanh thản hơn, sức khỏe theo đó mà tốt, dù sao, chúc em may mắn với vụ tắm và bơm Nguyễn Thế Hoàng Linh: vấn đề là mình thừa nhận là pê đê mà cả xã hội toàn pê đê vẫn không chấp nhận, vẫn lạc loài như người da đen trong rừng rậm Châu Phi không biết trắng thì có câu được thêm view bán sách hem 😭 Do Duy: Bao nhiêu đây thông tin đủ một bài báo rồi. Mai em lên báo mạng chắc em ơi. Phát huy! Nguyễn Thế Hoàng Linh: Nhà báo đổi tình lấy điểm hứa rồi đó nghen, mai lên báo là được lắp Do Duy: không phải nhà báo nhá, nhưng có thể giúp mách với nhà báo. Yên chí. Đang cần lấy điểm với nhà thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh: Đàn ông lấy điểm với nhau thì là pê đê rồi, đừng ngại nữa anh ^^ Do Duy: hoàn toàn đồng ý. Ăn theo công khai luôn Nguyễn Thế Hoàng Linh: vậy em giúp anh nói được nỗi lòng mấy chục năm, anh tiếc mua mấy chục cuốn mật thư sao Do Duy: đã. Fan cuồng mà! Nguyễn Thế Hoàng Linh: sao nhiều người mua vầy mà tôi vẫn nghèo 😭 Do Duy: như đã nói, tại chưa trắng. Nguyễn Thế Hoàng Linh: vấn đề là như đã nói, người da đen trong rừng rậm Châu Phi tắm trắng, bơm ti xong vẫn nghèo thì ai chịu trách nhiệm cho kiếp pê đê vụ lợi của tôi đây 😭 Do Duy: khổ thân. Thế thì chuyển sang châu Âu sống vậy. Nguyễn Thế Hoàng Linh: anh Tây nào hãy nhận em làm con nuôi rồi em cho quấy rối Do Duy: phải post ngay câu nào lên st và làm đậm vào. Hàng ngày chụp ảnh khỏa thân nhiều vào. Đầu tư đi em, đừng ước nữa. Nguyễn Thế Hoàng Linh: Được, cảm ơn anh đã động viên, để em post lên luôn, đúng là pê đê với nhau có khác, khích lệ vãi
Xem thêm tác phẩm khác →