← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 14 tháng 3, 2013
Đang chăm chú câu like Sách Nguyễn Thế Hoàng Linh bỗng thấy cồm cộm ở quần. Đệt, mình đã đến mức vĩ cuồng, Narcis vậy sao. Thật bá đạo. Giờ chỉ cần ngồi máy và câu like là đủ sướng, không cần gái nữa. Lấy tay nắn thử, hóa ra quả chuối. Hic, thế mà cứ tưởng, bệnh liệt dương vẫn chưa khỏi ồi T.T Tại sao lại có quả chuối trong túi quần nhỉ? À, tại lúc nãy xuống bếp lấy bát cháo cầm thêm quả chuối. Đang định lên cày view tiếp thì con mèo lạ mới chui vào nhà hôm qua xuất hiện. Đi đâu nó cứ đi theo. Thế là mình thành thằng dở hơi bị con mèo lừa, cứ đi ra đi vào cửa bếp mấy chục lần xem con mèo đi theo. Điệu bộ uốn lượn của nó thật là. Có phải mèo gay không ta? Con mèo tam thể xam xám đẹp phết. Nhưng vừa phải đẩy một chú tam thể vàng vàng đi vì nhà có người dị ứng lông mèo. Mà nó dạn người như vậy chắc được chủ cưng. Chắc chủ đang tìm. Đành cho nó ăn một tí cháo ở bát của con mèo cũ rồi một tay cầm quả chuối, một tay cầm bát cháo dụ nó lên tầng thượng. Lên đến đó thì tiếng mở cửa sắt dễ làm nó sợ chạy nên đặt bát cháo xuống, cho chuối vào túi, một tay ôm nó, một tay mở cửa. Rồi thả nó ra ngoài. Thấy nó có vẻ nhớn nhơ ok. Đóng cửa lại. Câu chuyện về 2 anh chuối mặc pijama trên kênh PiPi đến đây tạm dừng.
Xem thêm tác phẩm khác →