Đang có cuộc thi tìm người có suy nghĩ mạch lạc, có chính kiến, lòng trắc ẩn và sự dũng cảm mà Ad nhắc tới trong hồi ký "Nhân vật cần được bảo vệ năm 2015".
Linh Hanyi đọc đến đây mừng rớt nước mắt vì suy luận của phụ nữ:
"Ad đang Share Post của mình, suy ra... T.T Cuối cùng những nỗ lực cứu thế giới của mình đã được xã hội công nhận T.T Mình là Linh Hanyi, mình đã đúng T.T Ad khốn quả không nhìn lầm người T.T"
Tuy nhiên, bạn Ad muốn vinh danh nhân vật của năm không phải Linh Hanyi, sozi :"p
Dù Linh Hanyi cũng là một tấm gương lao động và học tập trong năm, hội tụ đủ bốn yếu tố công-dung-ngôn-luận như trên nhưng đó vẫn không phải em, hehe.
Một xã hội tốt luôn cần người biết lắng nghe. Khả năng lắng nghe của Hanyi giúp em nói hộ người khác được nhiều điều hay, lẽ dở.
Còn nhớ một lần Ad hỏi Đinh Phương Linh: "Đi học chán không?"
"Em thích chứ!"
Đúng là "Ai thích học bài cho xong/Ai thích bài học vì mong học bài"
Chúc mừng em ra được một cuốn sách đẹp trước khi sang Anh học luật .")
Sang đó phỏng vấn được thêm nhiều người hay và học xong ở lại giúp người Anh nhanh xâm lược nước ta cho bọn Ad nhanh tiến bộ nhé :")