Đắng ngắt vì sự ngang trái của dịch vụ Add Friend đọc super content 500k/năm...
Nhìn đứa trẻ Sapa biết đổi 2000 lấy tấm ảnh có mình trong đó cách đây cả chục năm, chúng ta biết, thế giới đang tiến ngày càng nhanh đến xã hội dịch vụ. Cả những anh cứng đầu nhất như Cuba hay Triều Tiên cũng đang kém miếng rậm rịch.
Chạy vào Đảng có dịch vụ. Thuốc bổ sinh lý muốn lên truyền hình trung ương giờ vàng, máy lọc nước muốn Cạch! hàng triệu khán giả, có dịch vụ. Viết báo nói xấu, bẻ thông tin, có dịch vụ.
Những ví dụ trên cho thấy sức mạnh len lỏi của dịch vụ hay nói cách khác, sự phục vụ đổi lấy tiền, lợi ích dù ta chấp nhận hay không, cũng rành rành là một động lực sống của vô số con người.
Nhà nước cũng không thoát khỏi xu thế này. Dù vẫn đang nấn ná câu giờ được trong thế tạp chủng con lai giữa chiếm dụng nguồn vốn công, độc quyền, dùng thế độc quyền làm dịch vụ nhưng chính sách một cửa, thái độ tiếp dân làm thủ tục đã khá hơn trước nhiều lần cho thấy nhà nước cũng phải có phần ngoan trước thị trường, trước cave thị trường lâu năm, chuyên nghiệp lại lắm hàng nóng là Mỹ đang dí đít về chỉ số kinh tế thị trường.
Dịch vụ sẽ tự đi cách của nó, ko thể cưỡng lại sự ùa đến của khí hậu dịch vụ. Cuối cùng vẫn là sự lựa chọn của mỗi cá nhân cho dịch vụ mà mình sử dụng. Anh dùng gì, đó là con người anh.