Đang nghịch nước thì mẹ gọi ăn cơm.
- Xuống ăn cơm, chú.
- Mẹ cứ ăn trước đi, lát con ăn.
- Tình hình chiến sự thế nào rồi chú?
- Làm sao con biết được. Biết thì bọn nó đã bắt con rồi.
- Mẹ nghe nói đóng cửa biên giới rồi...
- Con không quan tâm. Thế nào cũng được
- Mẹ thấy chiến tranh Triều Tiên người ta phải đào hầm đấy. Chú xem thế nào để còn đào lấy cái hầm?
- Thì mẹ gọi thợ đào đi. Con không quan tâm.
Bình cận, cận nhìn không thích đâu, đừng tập cận nữa, anh sẽ viết sách chữa cận cho chú, giúp chú có một tầm nhìn chiến lược xa hơn. Còn giờ xin lỗi vì gây khủng hoảng cho dân chúng nước anh, các nước đầu tư vào nước anh và có thể cả dân nước chú nữa đê. Xin lỗi vì đã làm phiền mẹ anh khiến bả làm phiền anh đê. Chú làm chính trị nhưng chính trị gia thì cũng phải có người tốt chứ. Ngoan rồi anh thương ^^