← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 3 tháng 1, 2022
Ảnh 1 là 1 Post tôi để Public và tôi nhìn thấy trên điện thoại. Ảnh 2 cũng là Post Public đó xem ở chế độ View as (Người khác xem) thì chỉ thấy nút Share, không thấy nút Like, Comment. Tôi không đóng tính năng Like hay Comment. Ảnh 3 là 1 Post để Public trong năm cũ tôi Share lại ở chế độ Public khi tôi nhìn thấy trên điện thoại. Chỉ có nút Like, Comment, không có nút Share. Muốn dùng nút Share phải bấm vào Post cũ. Ảnh 4 là Post ở ảnh 3 nhưng xem ở chế độ View as. Không có nút gì để bấm tương tác. Quá hiểu sự gian lận, xấu xa, dùng vô số cách để bóp tương tác tự nhiên, cản trở “hữu xạ tự nhiên hương” của Facebook nên từ lâu tôi đã không trách độc giả ít Like, Share. Tôi cảm thấy khá thoải mái về độc giả vì ít nhất, vẫn có những độc giả rất giỏi chuyên môn đọc tôi hàng ngày và vẫn trả tiền duyệt Wall. Lượng Follower hiện tại là hơn 14000, vẫn tăng đều và càng tăng sau đợt có nhiều dư luận sai trái, học dốt về bài “Bắt nạt” cho thấy vẫn có nhiều người biết thưởng thức cái hay. Tôi không quá cần sự nổi tiếng hay đám đông, nếu những antifan biết tôi đã từ chối nhiều danh vọng như thế nào, đợt vào SGK vừa rồi cũng là sau nhiều lời từ chối vào SGK khác, có lẽ họ đã chuyển sang anti bản thân. Điều tôi muốn thực sự ở đám đông chỉ là đông người phổ biến cái hay thì dân trí tăng, chất lượng sống tăng, đất nước, thế giới văn minh hơn, ít người khổ hơn. Và đông người phổ biến, chi trả cho tác phẩm xứng đáng của tôi thì tôi có thêm tiền thuê người, tăng thời gian sáng tác, nghỉ ngơi thay vì phải kiêm nhiệm sáng tác, làm sách, bán sách gần như từ A-Z hơi quá tải, đau lưng, thiếu ngủ. Ở đây không hẳn là câu chuyện cá nhân tôi, cơ bản tôi tự lo được ổn. Chủ yếu nó là một logic: Nhiều người hiểu thế nào là các tác giả hàng đầu của đất nước và chăm sóc họ tử tế, bảo vệ an toàn cho họ thì đất nước mới đúng là biết trọng dụng nhân tài. Nhân tài vốn là nguồn lực tạo nên lợi thế cạnh tranh và đời sống cao thực sự. Sự trọng dụng, tôn trọng nhân tài có nhiều cống hiến cũng là thước đo cho sự sòng phẳng trong lối sống, tư cách con người, đất nước. Một đất nước làm khó, làm khổ, tệ bạc với những người cống hiến, mong muốn tốt nhiều nhất cho mình, cho thế giới thì ai người ta tôn trọng.
Xem thêm tác phẩm khác →