O
Anh biết rằng ở đâu đó ngoài kia
Kẻ gọi gió hô mưa trên đỉnh núi
Anh ước rằng họ đừng buồn tủi
Để dịu êm còn rớt xuống đồng bằng
Anh biết rằng em đã đến mặt trăng
Trong giấc ngủ lạ lùng như vũ trụ
Anh biết rằng trái đất này đã cũ
Nhưng anh không muốn nó nát tan
Anh biết rằng cây lá múa điệu Valse
Và sông suối nhắc vở người nhạc sỹ
Anh biết rằng lòng người luôn kì dị
Nhưng lòng người luôn sợ bị tổn thương
Anh biết rằng vạn vật muốn yêu đương
Sự không thoả thét gào thành bão tố
Dù cuộc đời chỉ là chơi xổ số
Nhưng anh luôn đặt cược ở lòng nhân
21.3.14