Đánh nhau vì sợ
Tư Bản và Cộng Sản đều cố sống cố chết oánh nhau không chỉ là do ý thức hệ.
Còn một nguyên do quan trọng khác là 2 đứa đều sợ đứa kia nuốt.
2 đứa đều coi nhau là kẻ thù và đánh nhau không biết bao nhiêu trận, làm thiệt mạng, tàn phế rất nhiều triệu người.
Càng đánh nhau tới tận cùng dã man rồi cả 2 đứa càng thấy sợ đứa kia, sợ sểnh ra là nó sẽ diệt mình.
Nên địa chính trị giằng co kinh lắm.
Nhưng thế giới là của tất cả mọi người. Các biên giới, hàng rào thuế sẽ được dỡ bỏ dần, trả lại quyền tự do đi lại, sinh sống, lựa chọn cho mọi người. Hoà bình thế giới là nhu cầu của đông đảo nhân loại nên sẽ phải sinh ra nguồn cung. Đó chính là sự liên kết phi biên giới của các nước thương dân và yêu chuộng hoà bình. Nước nào không như vậy sẽ bị điều chỉnh, bắt hoặc tiêu diệt lãnh đạo cho đến khi cơ chế dân chủ và kiến tạo hoà bình trở thành quốc sách. Đây là việc đang diễn ra ngay trước mắt chúng ta.
Như vậy, trong thế giới mới có quy chuẩn về dân chủ và gìn giữ hoà bình, Tư Bản hay Cộng Sản rồi cũng đều phải ngoan, phải tốt.
Thế giới đang bớt đi các chế độ ác này không tự nhiên sinh ra mà nó là quá trình tích luỹ tư tưởng và hành động cho nhân đạo và tự do của rất nhiều người, nhiều nền giáo dục và chính trị ở khắp thế giới. Dân trí được tích luỹ đủ cao, thế giới bước sang trang mới. Đây mới chính là nguyên nhân sự độc tài và đàn áp người dân ngày càng khó tồn tại lâu.
Tư Bản hay Cộng Sản đều sợ nhau vì tin đứa kia là kẻ xấu.
Vậy cả 2 đứa cùng tốt lên thật đi.
2 đứa tốt thật nó sẽ tìm ra cách không đánh nhau.
Khi mày tốt thật sự rồi thì thằng đánh mày là kẻ xấu.
Chẳng qua mày không chứng minh được mày tốt thật thôi.
Mẹ, sống tốt với bọn mày khó thế sao?