Anh chỉ giữ tri thức thuần khiết
Chảy trong thơ trong cuộc sống hàng ngày
Khi dâng tặng cuộc sống nguồn nước sạch
Thì trong lòng mình cũng sạch ngay
Anh chỉ giữ bản năng xa cái ác
Còn cũng không diệt dục để làm gì
“Tôi là một người đàn ông diệt dục”
“Oke mà kệ dục của tôi đi”
Anh chỉ giữ bài thơ không có lỗi
Vì hình như sống khó tránh lỗi lầm
Tránh 10 tỷ lỗi lầm rồi đấy
Mà lỗi lầm lao đến cố tình đâm
Anh chỉ giữ hàng tuần ra sân bóng
Để đau lưng không đè bẹp được mình
Rồi nằm bẹp viết lách và anh hóng
Cuộc đời này qua mạng hay kinh
Anh chỉ giữ cho mình vài chiếc áo
Một hai đôi giầy nhẹ với nhạt màu
Để đỡ lạnh thoải mái khi kín đáo
Có ai nhìn được hết giống em đâu