Để hạnh phúc chúng ta cần sức khỏe
Bởi niềm vui - ánh sáng - tốn nhiền pin
Anh ước gì mình hiểu ra từ sớm
Thì bây giờ đỡ dính kiếp ăn xin
Anh ăn xin vì không có sức khỏe
Chứ đâu phải hạng lười lao động đâu
Anh là người ăn xin chân chính
Ai hem cho thì cũng chẳng lầu bầu
Anh kiến nghị thành phố sạch hơn chút
Anh lang thang không bị nhiễm khói xe
Kẻo đôi chân khỏi ốm nhờ cuốc bộ
Thì phổi kia lại bị phố phường đè
Anh kiến nghị là phải cho xôi gấc
Anh là anh bị dị ứng xôi ngô
Anh muốn được hàng đêm khóc nấc
Trên vỉa hè khi bít tất chưa khô
Ngày của mẹ không có tiền gửi thiệp
Thân ăn xin, không bè bạn chơi game
Chỉ còn người bạn là cuốn Egg
Thơ Linh :"Dee, chép mướn bởi Bô Êm (Poem X Poem) :"D
12.5.14