← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 14 tháng 6, 2006
Anh thấy chú Cho tôi nhập vai dân anh chị vừa đánh quả bàn là nồi cơm điện vừa t
Anh thấy chú Cho tôi nhập vai dân anh chị vừa đánh quả bàn là nồi cơm điện vừa thuộc diện trí thức ba hoa chưa đạt, nhưng nhập vai một đứa nhập vai kém thì đạt. Anh đề nghị chú tập trung vào chuyên môn rất hay của chú. Anh cũng mong chú học kỹ tên các tác giả, không chắc thì vào Google tìm, tránh tình trạng viết ẩu như anh. Bạn fonzi đồng ý có nhiều cách chỉ ra sự ngu dốt, rởm đời của người khác mà không cần phải dùng ngôn từ không đẹp xúc phạm trực diện không. Ở một diễn đàn chung, tính cách con người xấu tốt khó nói, cách diễn đạt hay dở, lươn lẹo hay thẳng thắn không quá dễ kết luận, nhưng điều quan trọng là khi xử ra ngôn ngữ trên diễn đàn, ta cần tôn trọng tính công cộng nhiều người đọc của nó, cũng là tôn trọng chính tư cách của mình. Có thể tớ là đứa xấu tính, có thể tớ viết vậy để ám chỉ bạn fonzi không đủ tư cách. Nhưng cách viết, lí luận hợp lí ấy vẫn đủ đúng và mềm dẻo để lách luật diễn đàn. Chứ chửi vung lên thì chỉ phục vụ cho sự hả hê của những bạn đố kị, mà đố kị không là một tính hay, cái trò buông một câu chửi rồi có bạn khen chửi hay cực kỳ nhàm chán, nhai lại, công nhận không? Tớ nghĩ, ttvnol muốn tránh tình trạng cãi nhau thay vì tranh luận (vào mùa hè nóng nực cần xả hơi cũng như mùa đông giá lạnh cần vận động tay chân gõ phím nhiều) dẫn đến chất lượng bài vở trên diễn đàn ngày một tệ, nên thực hiện luật này với mọi thành viên: Phạm luật xúc phạm mà thiếu dẫn chứng thuyết phục hay phóng đại sự xúc phạm quá 3 lần, bị khoá nick vĩnh viễn. Sự diệt vong hoặc nhạt nhẽo ở diễn đàn bắt nguồn từ chỗ không còn nhiều thành viên muốn nó tồn tại hay ho nữa. Bạn fonzi đồng ý lớp chúng mình cùng thực hiện luật bảo vệ sân chơi này không?

Bài gốc đăng tại: ttvnol.com

Xem thêm tác phẩm khác →