← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 11 tháng 11, 2021
- Anh thấy gì mới không? - Cái gì nhỉ? - Tóc em - Ờ, ờ - Em vừa đi làm tóc đấy - À, à. Đẹp đấy - Anh không để ý đến em nữa hả? Anh cảm thấy điều đó không đúng. Có cái gì đó mang tính triết học ở đây nhưng anh lại không giỏi sắp xếp ngôn từ để diễn đạt. Anh nói: “Đợi anh nghĩ một chút. Hoặc gọi điện cho người thân”. Rõ ràng anh có để ý đến cô. Đi sang đường anh luôn lập cả một chiến thuật bảo vệ từng bước cho cô cứ như đang chơi rugby. Việc không nhớ màu móng tay hay nhận ra mới đi làm tóc phải chăng thuộc một phạm trù khác? Phải chăng đó là những biến chuyển được chấp nhận một cách tất nhiên? Hay đây chỉ là nguỵ biện cho sự thiếu chăm sóc? Một sự bù đắp thực tại bằng ngôn từ? Anh tiếp tục suy nghĩ trong lúc ăn tối. Họ vẫn cụng ly và uống hết 5 chai bia. Cô có vẻ ủng hộ môn thể thao không tốn kém gì ngoài nơ ron này. Lại còn giữ được yên tĩnh.
Xem thêm tác phẩm khác →