← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 19 tháng 12, 2018
Anh và Dr * "Nút Like ngày càng nặng với tôi", anh nói. "Khẩu nghiệp thôi mà. Anh thừa thông minh để hiểu điều này trước khi trở thành một Dưa Luận Viên", Dr nói. Anh: Có lẽ tôi không làm vì tiền hay danh vọng. Tôi làm vì đam mê. Dr: Mọi đam mê đều dẫn tới địa ngục. Anh: Không đam mê đã là địa ngục rồi. Dr: Vấn đề của anh với nút Like là gì? Anh: Mỗi Like của tôi đều kéo theo một đám đông làm phiền người bị Like. Tôi không còn có thể Like hồn nhiên, vô tư. Chắc ông cũng hiểu. Dr: Tôi hiểu. Anh: Cảm ơn. Dr: Không có gì. Anh: Tôi sẽ nghỉ Facebook vài tháng. Dr: Tốt. Nếu anh muốn vậy. Anh: Không phải, tôi đưa tin nhảm xui đám đông giải cứu thực phẩm bẩn bị đi tù ông ơi T . T
Xem thêm tác phẩm khác →