Apple tech girl Ashley Huyen Van gửi ảnh đọc Ask của Ad khốn trên tàu điện ngầm ở Sing
Sách của Ad khốn chưa in ra thế giới nhưng qua internet, tác phẩm từ lâu đã được người sống ở nhiều nơi trên thế giới đọc và yêu thích
Bài giới thiệu Ad khốn đầu tiên năm 2003 (1 năm sau khi Ad khốn lần đầu public tác phẩm, trên diễn đàn Trái tim Việt Nam) là của chị Lê Thị Huệ, chủ biên trang Gió-O, sống ở Mỹ:
http://www.gio-o.com/NTHL/gioithieuNguyenTheHoangLinh.html
Đợt trước, khi thu phí duyệt Wall, Ad khốn nhận được qua tài khoản Paypal khá nhiều loại tiền khác nhau trên thế giới
Chính bạn Huyền Vân cũng thường xuyên :” Donate, mời bia Ad khốn qua Paypal
Để được một Apple tech girl từng trúng truyển Google nhưng không chọn, đã kinh qua Alibaba nhiều năm yêu thích và đọc đi đọc lại thì Ask này phải có gì đó chứ
Bạn Huyền Vân chụp trang này có lẽ cũng muốn chia sẻ sự đồng cảm với những dòng về sự cần thiết của việc học, chăm chỉ lao động, nỗ lực sinh tồn
Nhất là trong thời điểm robot, AI đang có thể thay thế được rất nhiều công việc của con người thì điều này càng nên được nhận thức rõ, sớm nếu không muốn bị đào thải rõ sớm
Khi viết những dòng trong ảnh thì sự lớn mạnh của AI cũng là điều mà Ad khốn nghĩ đến
Có thể đọc Ask này hoặc tải bản pdf tại đây:
https://www.facebook.com/share/9zeoPoHHn6EqpZLq/?mibextid=ƯC7FNe
Độc giả đã đọc Ask này xin cho Ad khốn vài dòng rì viuuuuu nhé. Thank you :” )