Trên mảnh đất ngôi nhà này ở
trên mảnh đất ngôi nhà này ở
gì đã ở trước khi nó đến?
anh cảm giác như một nhà thơ
ngồi ven bờ khi cầy xong thửa ruộng
thấy con chim bắt sâu chỗ giờ là máy tính
để trong đầu thốt nhẹ một ca dao
ở chỗ anh đang nằm
cùng em kiểm kê phong bì mừng cưới
là giữa thân một cây xoan
nơi ngón chân cái trái em – con cánh cam
rồi như con cánh cam xòe bay
chẳng mấy chốc
những điều bay đi mất
nơi chiếc phong bì xé ra vứt xuống đất
một chiếc kiệu gỗ lim bóng vệt vai người
thử tưởng tượng khi em nhỏm dậy
em ngồi trên từng là lưng một con voi
trên mảnh đất ngôi nhà này ở
ngôi nhà này sẽ đi hay chúng ta đi
bao nhiêu sự đụng chạm
bao nhiêu ánh nhìn
bao đứa trẻ lớn lên cùng băn khoăn đi?-ở?
tên kẻ trộm ngoài ban công có thấy điều này?
11.04.08
==
Làm phim
Nhà thời gian không các bác ;-p