← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 28 tháng 6, 2024
Đây là 2 villa liền kề 2 x 300m2 của bố mẹ Ad khốn và cảnh quan, tiện ích xung quanh khu resort, kiến trúc sư là anh Võ Trọng Nghĩa. Xung quanh nhà khác biệt với những villa khác là vườn cây ăn quả lâu năm chuyển từ vườn ở Lương Sơn, Hoà Bình về, đã thấm bao mồ hôi, yêu thương chăm sóc của ông bà bô. Có thể về đây bất cứ tuần nào nhưng 1 năm chỉ về khoảng 2 lần, mỗi lần vài ngày. Lí do chính là phải chăm sóc con cho vợ đi làm hành chính. Và vì xác định đây vẫn chưa phải lúc hưởng thụ, cần tập trung làm việc hàng ngày đến khi tự động hoá được công việc và dòng tiền cơ bản. Phải sống sót được ở thành phố đầy cạnh tranh, phức tạp để đủ kỹ năng cao áp dụng tốt cho khi về vườn, tiếp tục có những phát minh và mô hình kinh tế bên thiên nhiên. Hơn nữa, dù là nhà bố mẹ cũng không phải nhà của mình, chỉ dùng thoải mái khi đủ tiền thuê lại. Bố mẹ Ad khốn cũng đỡ được một khoản tiền khi Ad khốn không có nhu cầu đi du học và cũng không đi xin việc. Lúc ra ở riêng, bố mẹ cho 2 vợ chồng 1 căn chung cư và 3/4 cái xe đã rất biết ơn bố mẹ và không xin gì thêm. Trả lãi ngân hàng xong cái xe thì Covid, người thân đau yếu. Thế chấp cái nhà để có tiền làm ăn, chữa bệnh rồi chăm chỉ làm việc trả lãi ngân hàng. Cùng với chăm con, guồng quay tối tăm mặt mũi, thời gian đi chơi, gặp gỡ trong thành phố cũng không có nhiều nhưng vẫn giữ tinh thần sẵn sàng làm việc, sẵn sàng sẽ có thành quả từ sức lao động, trí tuệ và nhân cách. Cơ bản là Ad khốn sau khi tự động hoá được 1 số việc với
Xem thêm tác phẩm khác →