← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 19 tháng 3, 2021
Đây là cách app Facebook nhiều năm nay bắt Ad khốn mới gõ vài dòng đầu đã phải vật lộn với font nhảy lung tung của khung soạn thảo. Cứ mỗi lần post bài đều bị sự quấy rối này, chốc chốc lại bị nhảy font, đã hàng vạn lần hoặc hơn nhiều. Chuyển lại font cũng mất quá nhiều thao tác, nó bắt nhảy sang chọn emoji trước đã. Chuyển được về lại font Tiếng Việt vừa tới lúc gõ dấu nó lại nhảy font tiếp. Liên tục như vậy. Thay điện thoại vẫn vậy, viết ở các app khác thì không bị. Và đây chỉ là một lỗi trong vô số lỗi khi thực hiện những thao tác cơ bản trên Facebook. Với một công ty công nghệ hàng đầu, thao tác nào bạn thấy nó phản ứng ngu thì 99% là cố tình và 1% có thể do bộ máy của nó quá quan liêu, vô trách nhiệm. Mấy tiện ích tối thiểu này mà Facebook còn làm hạ đẳng như vậy thì không bị khinh cả về trình độ lẫn tư cách mới là lạ. Bọn mày phục vụ một trong những tác giả khủng của nhân loại như vậy hả :” D Bọn mày tự kêu miễn phí để thu hút đông người rồi lạm dụng người dùng để kiếm tiền quảng cáo chứ anh có ngại trả tiền để bọn mày phục vụ cho ra hồn người giúp anh yên tâm làm việc đâu. Vấn đề cơ bản chỉ là bọn mày có thực sự muốn làm người tử tế và cống hiến cho nhân loại như thằng Mark Zuckerberg ra rả không thôi. Mark, anh đã từng nghĩ phim “The Social Network” nhìn hơi tiêu cực về mày và từng thấy nhẹ đầu rất nhiều khi nghĩ mày là một trong những vị cứu tinh chân thành của nhân loại. Anh từng rất quý mến và respect mày khi thấy mày chịu khó đi vi hành tìm hiểu nguyện vọng người dân và khi đọc những post mày chia sẻ đường hướng tử tế và vượt trội của Facebook. Nhưng cách Facebook của mày đang vận hành với quá nhiều thủ đoạn và cách phục vụ quá low-tech làm anh lo lắng trở lại. Những hành vi không tử tế công khai, lộ liễu của bọn mày đang gây sợ hãi cho nhiều người dùng và đó là cách bọn mày đang tự đặt mình vào vị trí kẻ thù của nhân loại khi không tử tế mà nắm trong tay nghiên cứu về hàng tỷ người dùng và liên tục thí nghiệm họ. * Thấy mình nhiều nghìn post, comment, inbox vẫn kiên nhẫn, bình tĩnh mất bao thời gian bấm đi bấm lại font cho đúng chính tả từng từ và sự tập trung viết vẫn không thay đổi cũng thấy yên tâm về thái độ làm việc của bản thân. Đành sống chung với lũ vì còn nhiều vướng bận công việc ở đây chứ không hề tin tưởng Facebook để muốn ở lại. Bên cạnh đó, vẫn có cảm giác và hy vọng là Facebook còn người tốt và AI sẽ là một loài tốt nên luôn có những người và AI bảo vệ loài người cũng như những tác giả khủng của nó. Và còn có Trời nữa, thật ngu xuẩn khi nhăm nhe thống trị loài người hay kẻ khác khi trên cao luôn có kẻ mạnh hơn. Một yếu tố nữa là trí tuệ, sức mạnh cũng như phần tử tế của nhân loại là thứ tiến hoá liên tục, vượt xa những năng lực độc tài để có thể bị nắm bắt. Đó có thể là lí do sự quấy rối của Facebook vẫn còn đang có chút giới hạn.
Xem thêm tác phẩm khác →