Đây là cành đào mình mua hôm 28 Tết. Năm nào cũng dành 1000k để mua đào. Chọn được cành ưng ý cũng mặc cả 100-200k, người ta bảo "Em bán đúng giá" thì không mặc cả nữa. Ai đồng ý giảm giá thì mình biếu thêm 50k coi như công họ buộc giúp lên xe. Chưa năm nào mua hoa mà người mua và người bán không vui vẻ cảm ơn nhau.
Mình cũng bị bệnh khó tính, kén chọn của tuổi già. Năm nào cũng đi vòng quanh những điểm bán cây cảnh đẹp nhất Hà Nội, xem hàng nghìn cây rồi chọn 1 cây phù hợp túi tiền và không gian ở. Mình đi vòng vòng mấy ngày Tết ở mấy chợ hoa uy tín nhưng không thấy ai đập cây. Còn hình ảnh những người đập cây, đập hoa, đập chậu ở đâu đó làm mình thấy dã man với cây cối như thể đem vật nuôi tra tấn giữa đường nên mình nói lên cảm nhận của mình. Dù chó, mèo người khác nuôi nhưng nếu họ đánh đập giữa đường, chắc nhiều người cũng bất bình. Cây, hoa là thứ nhiều người nâng niu, quý mến, thấy người khác đập phá bèn coi đó là côn đồ cũng là bình thường.
Mình không phải người buôn hoa nhưng hay được nhờ mua nhiều hoa ngày Lễ, Tết nên cũng hay đi chợ hoa Quảng Bá, nhiều lần mua những bó cúc, hoa ly cả trăm bông từ những xe tải đổ buôn. Đó là đã đội 1 giá so với mua ở vườn nhưng cũng rẻ hơn mua lẻ khoảng 5-20 lần, tuỳ dịp.
Ngày xưa nhà mình cũng bán gốm sứ nhập từ Trung Quốc, những đồ gốm sứ trong hình đều là từ các lô hàng nhập ngày xưa không bán nữa thì để bày trong nhà. Nên việc mình biết giá bình chậu hoa mua buôn chỉ vài nghìn đến vài chục nghìn cũng là do hoàn cảnh xô đẩy :" p
Nếu ai đó có chút đầu óc kinh tế, đọc Comment đầu tiên và xem giá bán ra một chậu cúc vạn thọ từ vựa hoa và từ những người bán rong sẽ hiểu con số đội giá 5-10 lần mình đưa ra còn là khá khiêm tốn.
Việc ai đó buôn hoa mà nhập vào giá đã cao thì thường là do họ nhập không trực tiếp từ vựa hoa mà đã nhập qua 5-7 lượt chung chuyển, là do thiếu kinh nghiệm đi buôn hoa.
Còn những loại hoa xịn, cao cấp có thể chỉ bán được gấp 2-4 lần giá nhập từ vựa hoa, không lãi tới 5-50 lần như các loại hoa đi đâu cũng thấy thì mình cũng chưa thấy ai đập.
Năm ngoái, mình cũng đầu tư trồng 5000 chậu hoa là 5000 cuốn thơ thiếu nhi Ra vườn nhặt nắng 3.0 hết 260 triệu. Mình thuê hoạ sỹ minh hoạ hết 80 triệu, in hết 180 triệu, tự đi lấy giấy phép, liên hệ in, tổ chức các điểm bán, chạy quảng cáo Page, tự đóng gói mang ra Bưu điện Ship, ký tặng, đề tặng, trả lời Inbox, trả lương cho cộng tác viên trả lời Inbox và các bạn tiếp thị sách. Gần như mình làm từ A-Z, bao gồm cả việc sáng tác tập thơ. Và mình chỉ mong muốn lãi 30%. Nhưng làm việc cật lực suốt cả năm qua thì vẫn chỉ lãi khoảng 8% chưa kể lãi suất vay ngân hàng, thất thoát do sai sót của Bưu điện và còn hơn 3000 cuốn ở nhà, ngày ngày đi ra đi vào nhìn thấy sách đỉnh nằm ế cũng khá đau lòng. Chỗ cành hoa là chỗ mình để hơn 50 thùng sách cả nửa năm qua, Tết đến lấy chỗ tiếp khách mới chuyển sang phòng khác.
Mình nhận thấy những đợt mình giảm giá hoặc Free Ship thì lượng mua tăng mạnh nhưng mình không bao giờ coi người mua lúc giảm giá là không tốt, mình luôn cảm ơn họ vì họ đã đồng ý mua sách của mình. Và khi mình làm ăn thiếu hiệu quả thì người đầu tiên mình coi là kém cỏi là bản thân mình.
Và 3000 cuốn sách còn lại, mình dại gì mà đập vì mình quý mến như là sách của mình vậy.
Bạn nào có nhu cầu mua sách ế nhưng không bị đập giá bìa 100k cho 80 trang minh hoạ màu siêu đẹp khổ 21 x 21 cm, là cuốn thơ thiếu nhi đỉnh nhất thế giới trong 2000 năm qua thì inbox cho Page Ra vườn nhặt nắng nhé. Mùng 6 Bưu điện làm việc là mình lại lọ mọ Ship sách, ngày ngủ khoảng 4-6 tiếng.
Kể mấy chuyện này không muốn khoe khoang gì vì mình đỉnh quá rồi, lời khen thêm chỉ là gánh nặng. Chỉ mong bạn hiểu một người làm việc cực kỳ trách nhiệm với sản phẩm của mình trong hàng trăm ngày qua và từ hồi 12 tuổi thì bất bình với việc bọn ăn xổi ở thì buôn hoa có chục ngày Tết mà đã đang tâm vùi liễu dập hoa khi thất bại là hoàn toàn dễ hiểu. Còn bạn không thấy dễ hiểu thì mình cũng không trách gì bạn đâu, bạn nhé. Mỗi người có một tầm trí tuệ và hiểu biết về giá trị. Năm mới vui nha :" )
🍐
Mình cũng xin lưu ý là mình nói có người bán hét giá cao tới 20-50 lần (sau đó họ giảm giá rất nhiều) chứ không nói bán được mức giá đó.
Còn con số [bán được 5-10 sản phẩm là đủ vốn cho 100 sản phẩm nhập vào] là nói tới những chậu cúc trồng 1 sào được cả nghìn cây mà người ta đập bỏ không thương tiếc hay những cành đào rừng lác đác hoa như những bó củi vứt đầy đường mà người bán cũng chẳng buồn phá vì chẳng có gì mà phá.
Để kiểm chứng, bạn cứ hỏi những người buôn hoa có kinh nghiệm và không nói dối.