← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 26 tháng 11, 2021
Đây là con gì nhỉ? Mấy tuần trước tôi thấy nó trên đệm. Nó đứng trước mặt tôi, bất động. Tôi cử động nhẹ để không làm nó sợ. Nhưng nó có vẻ không sợ, cứ đứng im đó. Nó có màu xanh tuyệt đẹp và có 2 cái râu hay 2 chân trước dài một cách ấn tượng so với cơ thể. Tôi muốn nhìn rõ hơn nhưng tôi hơi cận và nó quá bé, chỉ bằng một nửa con ruồi giấm gầy hay 2 dấu !! trên bàn phím điện thoại. Khi tôi dí mắt vào gần hơn thì nó nhảy lên chiếc gối cạnh đó và giữ nguyên tư thế như trong video, kệ tôi tìm mọi cách và góc máy để lấy nét. Nó kệ tôi tha hồ động vào chiếc gối để đưa cam điện thoại gần lại. Tôi bấm nhiều lần vào nó trên màn hình, đã lấy nét được và có vài tấm ảnh nét nhưng nó vẫn quá nhỏ để nhìn rõ, kể cả khi phóng to. Đưa cam lại gần hơn nữa, chỉ cách nó vài ml hay cm thì lại vượt quá tầm lấy nét của điện thoại. Tôi không rõ nó có cánh không, có bay hay chỉ nhảy thôi nhưng đoán những con trông như thế này phải có cánh. Nếu có cánh thì cánh nó quá trong. Lấy một cái cốc ụp nó lại rồi cho vào lọ thuỷ tinh là việc khá dễ dàng nhưng từ lâu tôi không muốn giam cầm sinh vật nào, nhất là với sinh vật trông mong manh như vậy và tôi không biết nuôi ra sao. Tôi chỉ muốn có được hình ảnh thật rõ về nó. Sau khi cho tôi quay, chụp thoải mái thì nó bay hoặc nhảy bụp qua hoặc lên đầu tôi với tốc độ đáng nể. Tôi lắc lắc đầu để nếu nó ở đó thì rơi ra và từ đó không thấy nó đâu nữa. Chỉ còn tôi vẫn lù lù trong phòng ngủ của mình như một cỗ máy mệt mỏi in post ngày ngày. Được gặp một sinh vật đẹp như vậy thật may. Xem lại ảnh thì trông nó ngầu hơn nhìn bên ngoài nhiều, nhất là đôi mắt. Nhìn bên ngoài thì màu xanh toàn thân của nó thật dễ thương, ngây thơ, chỉ có 2 cái chân trông giống râu dài thò ra phía trước là cho thấy nó không “dễ xơi”, còn có vẻ rất trùm. Tôi thấy thoải mái vì không bắt nó lại, kệ nó đi đâu thì đi. Chỉ thắc mắc nó là con gì nhỉ?
Xem thêm tác phẩm khác →